Chương trình “Trăng rằm sẻ chia” do chi hội hoạt động xã hội người Bình Phước vừa tổ chức đã đem đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật 1 đêm trung thu ấm áp. Đồng thời, đêm hội đã chứng tỏ được sự đoàn kết và tính thiện nguyện của các bạn trẻ tỉnh nhà.
THẮP LỒNG ĐÈN, ẤM TÌNH THƯƠNG
Cầm trên tay chiếc đèn ông sao thắp nến lung linh, em Nguyễn Thị Ánh Huyền, học sinh lớp 4 trường TH Tân Đồng rất phấn khởi chờ phá cỗ đêm rằm. Em là một trong gần 100 bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng và quà của hội Trăng rằm sẻ chia năm nay. Nâng niu chiếc lồng đèn, Ánh Huyền nói: “Lần đầu tiên em được đón tết trung thu lớn như vậy. Những năm trước, em cũng được ăn bánh trung thu nhưng là bánh mẹ xin được từ gia đình mẹ em giúp việc. Đây là lần đầu, em được “làm chủ” chiếc đèn ông sao này. Em rất vui!”. Mồ côi cha khi còn trong bụng mẹ, kinh tế gia đình khó khăn nên với Huyền, tết trung thu là điều xa xỉ.
Các em có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà và học bổng tại đêm hội
Khi được các tình nguyện viên mời, chị Lê Thị Ánh, mẹ em Lương Văn Đàm mới dắt chiếc xe đạp có vắt áo mưa trên gi đông vào bãi gửi xe. Em Đàm đi nấp bên mẹ. Có mặt tại đêm hội từ rất sớm nhưng chị Ánh và cháu Đàm chưa dám vào trong vì… không biết chỗ để xe. Hoàn cảnh em Đàm rất khó khăn. Lên 6 tuổi, cha em qua đời, một mình mẹ vất vả nuôi em. Mọi năm đến trung thu, Đàm vẫn được mẹ chở đi xem lân trên đường. Năm nay, lần đầu tiên được tham gia rước đèn, phá cỗ, vui chơi cùng các bạn nên Đàm rất vui. Đàm phấn khởi khoe: “Chút nữa, em sẽ được nhận quà và cả học bổng nữa. Đèn ông sao này, em cũng biết làm nhưng đèn của em làm bằng giấy học sinh không có dán giấy màu đẹp như thế này”.
Trời mưa rất to nhưng đêm hội vẫn diễn ra thành công bởi sự nhiệt tình của các anh chị tình nguyện viên, phụ huynh và các em thiếu nhi. 15 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cùng 70 phần quà và hàng trăm chiếc đèn lồng đã được trao cho những bạn nhỏ có mặt tại chương trình.
TRUNG THU TÌNH NGUYỆN
“Chi hội hoạt động xã hội người Bình Phước” thường xuyên duy trì các hoạt động tình nguyện như: Chương trình Nồi cháo yêu thương sáng chủ nhật hàng tuần tại Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh và Bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long. Chương trình Tôi bán vé số được tổ chức vào giữa năm để gây quỹ yêu thương phục vụ cho những chuyến đi từ thiện về các xã nghèo trên địa bàn tỉnh; Tổ chức đêm hội trung thu cho các em thiếu nhi kém may mắn; Thăm và tặng quà các gia đình nghèo, gia đình chính sách vào các dịp lễ, tết; Phối hợp với các đơn vị, mạnh thường quân về công tác khảo sát, kết nối giữa các địa phương để các đoàn từ thiện khác về với Bình Phước.
|
Được sự hỗ trợ của Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh, các bạn trẻ thuộc chi hội hoạt động xã hội người Bình Phước đã lên kế hoạch và bắt tay vào chuẩn bị cho mùa trung thu năm nay. Tình nguyện viên Nguyễn Duy Quang cho biết: “Một người biết chia sẻ cho nhiều người, số tình nguyện viên cứ thế lớn dần lên. Ai có sức góp sức, ai có tiền thì góp vào quỹ yêu thương. Địa chỉ chúng tôi chọn lựa để giúp đỡ là những trẻ em chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống”.
Đa số tình nguyện viên đều đã đi làm, số ít là sinh viên, học sinh. Vì vậy, tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần các bạn tập trung tại nhà văn hóa khu phố Tân Xuân (TX. Đồng Xoài) để tập duyệt chương trình văn nghệ và làm lồng đèn. Sau hơn 1 tháng chuẩn bị, đêm hội Trăng rằm sẻ chia đã diễn ra thành công với nhiều hoạt động sôi nổi dành cho thiếu nhi như: giao lưu văn nghệ, tổ chức đố vui, rước đèn, phá cỗ... Hàng trăm chiếc lồng đèn giấy, ông sao được phát và thắp sáng tại chỗ cho các em vui chơi. Ngoài ra, các bạn trẻ và mạnh thường quân còn ủng hộ tiền mặt, bánh kẹo, dụng cụ học tập... làm quà tặng trung thu. “Kết thúc chương trình, các mạnh thường quân ủng hộ trễ không kịp đưa vào chương trình thì chi hội sẽ tiếp tục tổ chức tặng quà đến tận những địa chỉ cần được quan tâm và giúp đỡ”, anh Mai Kiên Cường, chủ nhiệm chi hội hoạt động xã hội người Bình Phước cho biết.
Thanh Thủy