Dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng nhiều học sinh trong tỉnh đã vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, trở thành con ngoan trò giỏi. Tinh thần vượt khó và những bí quyết trong học tập để thích nghi với hoàn cảnh gia đình là điều đáng khâm phục ở lứa tuổi các em. 5 gương tiêu biểu của trường THPT Hùng Vương (TX. Đồng Xoài) là điển hình cho tinh thần đó.
Đặng Thị Dịu (trái), Hoàng Thị Mỹ Lệ (giữa), Phan Thị Ngọc Ánh (phải) , Tô Văn Bắc (đứng), Nguyễn Thị Vĩnh Hiệp (đứng)
Em Hoàng Thị Mỹ Lệ (lớp 10A2), mẹ mất sớm, một mình ba nuôi 3 anh em Lệ ăn học.Cuộc sống quá khó khăn nên anh lớn phải nghỉ học, đi làm thuê để phụ ba nuôi các em. Ba Lệ chạy xe thuê, thu nhập không ổn định, anh trai làm công nhân. Trường xa nhà 20km nên Lệ phải ở trọ để đi học. Em luôn quyết tâm vượt lên hoàn cảnh tìm kiếm tri thức để trở thành người có ích cho xã hội.
Ba em Tô Văn Bắc (lớp 11H) bỏ đi khi em còn nhỏ, nhà chỉ có hai mẹ con. Không có đất nên mẹ con em không có chỗ ở ổn định. Mẹ Bắc làm nghề giữ trẻ với mức lương 2 triệu đồng/tháng. Thương mẹ, Bắc luôn cố gắng học tập và đạt huy chương vàng Olympic 30-4, giải ba học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học, học sinh giỏi nhiều năm liền... Tuy hoàn cảnh khó khăn, nhưng Bắc vẫn quyết tâm thi đậu đại học.
Em Phan Thị Ngọc Ánh (lớp 11A1), có 5 anh chị em sống ở tỉnh Long An. Ba em bị tai biến đã 10 năm nằm một chỗ, các anh chị lớn đã có gia đình riêng. Tất cả gánh nặng gia đình dồn lên vai mẹ, nhưng mẹ vừa bị bệnh tiểu đường, vừa bị máu nhiễm mỡ, hở van tim... Cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn nên chị thứ tư lập gia đình ở Bình Phước đã đưa em lên để ăn học khi em vào lớp 9. Gia đình chị cũng chật vật, anh rể làm mướn, chị đang có con nhỏ, không đi làm được. Nhưng với ý chí và quyết tâm Ánh luôn cố gắng khắc phục hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống và học tập, trở thành tấm gương tiêu biểu cho các bạn cùng lớp noi theo với thành tích 11 năm liền là học sinh giỏi.
Em Nguyễn Thị Vĩnh Hiệp (lớp 10V), gia đình thuộc hộ nghèo. Mẹ mắc bệnh tim, không có tiền phẫu thuật, lại bị bệnh tâm thần phân liệt hay tái phát nên mất sức lao động. Ba làm dân phòng, gia đình em đang ở tạm nhà bà ngoại. Luôn nỗ lực cố gắng trong học tập nên năm 2013 em đoạt giải nhì môn Văn.
5 học sinh là năm hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em luôn nỗ lực, có ý chí vươn lên trong cuộc sống, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi. Các em vừa vinh dự nhận học bổng “Chung một ước mơ” năm 2013 do báo Tuổi Trẻ trao tặng mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Những suất học bổng này không chỉ góp phần giải quyết gánh nặng cơm áo mà còn là sự tôn vinh ý chí kiên trì của các em trên con đường học vấn với khát vọng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ dẫu hoàn cảnh khó khăn. Đó cũng là động lực và nền tảng quan trọng để năm học mới, các em tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, phấn đấu đóng góp sức mình vào thành tích chung của trường và trở thành những tấm gương tiêu biểu cho học sinh khác noi theo.
Minh Châu