Tại buổi nói chuyện, bằng những kỹ năng và những kiến thức sâu, rộng về công tác đoàn, anh Trần Quốc Duy đã thu hút rất nhiều sinh viên tham gia trao đổi, tìm hiểu va học hỏi. Còn nhà văn trẻ Trần Trà My, dù bị dị tật cả 2 chân và tay, giọng nói cũng không rõ tiếng nhưng ý chí và nghị lực của chị đã khiến nhiều sinh viên học viện phải trầm trồ, thán phục bởi nghị lực sống cùng tinh thần lạc quan, yêu đời, ý chí vượt khó, khát vọng sống đẹp - sống có ích.
Qua buổi talk show, các học viên được bồi dưỡng thêm lý tưởng sống, niềm tin vào những điều tử tế, những hành động, việc làm tốt đẹp, đầy tính nhân văn, góp phần giúp các học viên học tập, rèn luyện với tư duy tích cực và nỗ lực vươn lên để trở thành những cán bộ Đoàn năng động, sáng tạo, luôn tràn đầy nhiệt huyết, dám nghĩ, dám làm và luôn cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Kết thúc buổi talk show, các sinh viên được trực tiếp gặp gỡ nhà văn Trần Trà My, ai cũng thể hiện tình cảm đặc biệt đối với nhà văn trẻ tài năng và giàu nghị lực.
Tính đến nay, nhà văn trẻ Trà My đã giao lưu với hàng chục tổ chức, đơn vị trong cả nước. Riêng ở Bình Phước, nữ văn sĩ này đã giao lưu với 9 tổ chức, đơn vị.