Thứ 4, 01/05/2024 02:13:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 18:32, 28/02/2020 GMT+7

“Khát vọng sống” mang niềm vui đến gia đình em Châu Gia Bảo

Thiên Thư
Thứ 6, 28/02/2020 | 18:32:00 686 lượt xem
BPO - Ngày 28-2, Hội Bảo trợ người khuyết tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với Ban tổ chức chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống”, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đã kết nối các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đến chia sẻ khó khăn với gia đình em Châu Gia Bảo, ở ấp 8, xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài

Em Châu Gia Bảo sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Ba bỏ đi khi em vừa tròn 12 tháng tuổi, rồi mẹ cũng lập gia đình mới, sinh sống làm ăn tại Sài Gòn. Còn cha, còn mẹ, nhưng em chẳng có nơi nương tựa. Bà ngoại của em cũng nghèo, đi tha phương cầu thực ở đâu cũng chẳng biết nên hiện tại Gia Bảo sống với cố là bà Nguyễn Thị Huệ, năm nay đã 80 tuổi.

Từ sự kết nối của chương trình “Khát vọng sống”, các nhà hảo tâm đã trực tiếp đến hỗ trợ gia đình em Châu Gia Bảo

Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, nhưng 7 năm trước, bà Huệ bị tai biến, đi lại không được khiến cuộc sống của em càng thêm khó khăn. Tuy mới 16 tuổi, nhưng Bảo sớm phải lao vào dòng đời mưu sinh. Em phải đi phụ giữ xe, phụ bán căn tin trong trường để kiếm thêm tiền tự trang trải cuộc sống và nuôi bà cố. Căn nhà của hai bà cháu rất nhỏ, nhưng để có thêm thu nhập, bà nhường phần rộng hơn phía trước cho thuê với giá 500 ngàn/tháng, còn hai bà cháu thì ở căn bếp nhỏ xíu phía sau.

Thương cho hoàn cảnh hai bà cháu, chương trình “Khát vọng sống” đã đến thăm và trao tặng gia đình em Bảo 190 triệu 150 ngàn đồng. Với số tiền này, Ban tổ chức chương trình thống nhất trích 40 triệu đồng sửa chữa lại căn nhà đang xuống cấp, 2 triệu 150 ngàn đồng đưa bà Huệ đi thăm khám bệnh, 3 triệu đồng trả khoản nợ vay khoan giếng trước đây. Số tiền còn lại giao UBND xã Tân Thành lập sổ tiết kiệm phục vụ việc học tập cho Gia Bảo sau này.

  • Từ khóa
82899

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu