Trong căn nhà gỗ nhỏ gọn gàng ngăn nắp, anh Trần Văn Lượng, Chủ tịch Hội nông dân xã Lộc Khánh (Lộc Ninh) khoe: Gia đình có 5 người con. Hiện nay, con trai đầu làm kiến trúc sư. Con trai thứ hai Trần Lê Mẫn năm nay cũng sẽ trở thành kiến trúc sư. Niềm tự hào của anh chị là con trai thứ ba Trần Lê Nhật luôn là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Giao thông - vận tải. Con gái Trần Lê Thanh Trang, hiện là Trưởng bộ môn Tin học trường THPT Lộc Thái. Con gái út năm nay thi vào đại học. Cháu là học sinh giỏi nhiều năm liền.
.jpg)
Vợ chồng anh Trần Văn Lượng
Anh Lượng còn nhớ, sau ngày giải phóng miền Nam, xã Lộc Khánh ngày đó số người biết chữ đếm trên đầu ngón tay. Do đã học xong tú tài 2 nên anh xung phong dạy phổ cập xóa mù chữ cho người dân. Anh gặp và kết hôn với cô giáo dạy phổ thông Lê Ngọc Đởi, quê ở Bình Dương xung phong lên vùng sâu dạy học.
Bén duyên với “nghiệp” cán bộ phong trào, hết làm ở huyện rồi về xã, cộng với lương giáo viên nên kinh tế gia đình anh khá chật vật. Chị Lê Ngọc Đởi nói: Nhà có 5 đứa con, vườn chưa đầy 1 ha, không có của hồi môn nên phải động viên các con học để có vốn cho tương lai.
Những năm 1995-2000, hồ tiêu được giá, vợ anh đã xin nghỉ việc 3 năm để chăm sóc vườn lấy tiền lo cho các con ăn học. Khi vườn tiêu chết vì bệnh, các con đều tự nguyện khi ra trường có việc làm tạm gác chuyện gia đình riêng để có điều kiện thay ba mẹ nuôi các em ăn học.
P.Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026