Một hộ dân ở Phú Riềng thu hoạch điều
Đầu tháng 3, tại thôn Phú An, xã Phú Trung, huyện Phú Riềng xảy ra vụ mất trộm điều ở gia đình ông N.V.T. Trộm vào rẫy lượm số điều rụng chưa kịp thu trên diện tích 1 ha.
Trộm trong rẫy thường không dám dành nhiều thời gian lượm, sợ chủ vườn bắt được. Tuy nhiên, qua vụ mất trộm của gia đình ông T cho thấy, nếu chủ vườn không có người ăn ngủ tại rẫy trong mùa thu hoạch vẫn có thể bị trộm. Bên cạnh đó, rẫy ở Phú Trung nối liền nhau, xen kẽ cao su và điều nên khó phát hiện bị trộm, kẻ trộm. Khi nghe tiếng động, kẻ trộm dễ lẩn sang rẫy khác, thoát qua các lối mòn.
Hiện nhiều hộ dân ở Phú Trung, đặc biệt các hộ có diện tích lớn thường lợp lán cho người lượm điều thuê nghỉ ngơi, ngủ tại rẫy. Việc này vừa tăng sản lượng, vừa trông nom rẫy điều đang vào vụ chính. Tuy nhiên, cảnh giác vẫn là biện pháp thích hợp nhất để bảo vệ thành quả lao động của mình.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026