BP - Năm 2006 rời quê Trà Vinh lên Bình Phước lập nghiệp, cuộc sống gia đình ông Nguyễn Văn Lộc, ngụ ấp 8, xã Lộc An (Lộc Ninh), vẫn không khá. Không nghề nghiệp, không vốn, không người thân hỗ trợ, gia đình ông càng cơ cực. Ông cùng vợ và các con đi làm thuê nhiều nghề để kiếm sống từ xạc cỏ, nhổ mì đến đào đất... Sau nhiều năm tích cóp, năm 2010 gia đình ông mua được hơn 1,3 ha đất ở xã biên giới Lộc An. “Gia đình tôi đã mất rất nhiều công sức cải tạo đất, để lấy cái ăn trước mắt vợ chồng tôi đã trồng bắp, lúa, hoa màu. Lúc đầu không có kinh nghiệm nên năng suất cây trồng rất thấp, thậm chí mất trắng vụ. Nhưng qua nhiều năm, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm, cây trồng của gia đình ông phát triển xanh tốt và cho năng suất cao, không những đủ lương thực cho cả nhà mà tôi còn bán ra kiếm lời” - ông Lộc kể.
Ông Nguyễn Văn Lộc trong vườn quýt của gia đình
Sau những ngày tháng lao động vất vả, đến nay gia đình ông có 6 sào bưởi, 2 sào quýt đường, 2 sào cam, 2 sào sầu riêng và một ao cá 0,5 sào; nuôi hàng trăm con gà và hàng chục con heo. Nhờ mạnh dạn đầu tư trồng đa cây, nuôi đa con và biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên gia đình ông Lộc cho thu hoạch quanh năm và tạo thu nhập ổn định với hơn 250 triệu đồng/năm.
Không chỉ sản xuất giỏi, làm giàu cho gia đình mà ông Lộc còn giúp những người dân khó khăn trong ấp về cây - con giống và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Ông cũng là gương điển hình trong việc tuyên truyền người dân không vượt biên trái phép qua nước bạn Campuchia, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.
Văn Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026