Thứ 2, 10/11/2025 15:03:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:00, 19/05/2016 GMT+7

Chặng đường “vượt khó” của một nông dân

Thứ 5, 19/05/2016 | 14:00:00 135 lượt xem
BPO - Theo sự giới thiệu của ban Thi đua - khen thưởng tỉnh, chúng tôi về ấp 5, xã Lộc Hưng (Lộc Ninh) để gặp ông Nguyễn Văn Chung, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Trong căn nhà khang trang mới xây còn thơm mùi sơn, ông Chung vui vẻ kể lại chặng đường “vượt khó” của gia đình để có cơ ngơi bề thế như hôm nay.

Ông Nguyễn Văn Chung giới thiệu trang trại chăn nuôi heo của gia đìnhÔng Nguyễn Văn Chung giới thiệu trang trại chăn nuôi heo của gia đình

Năm 1973, gia đình ông Chung từ Campuchia trở về quê, với quyết tâm làm kinh tế để đưa gia đình thoát nghèo. Năm 1977, gia đình ông đến định cư tại xã Lộc Hưng. Gia tài ban đầu để nuôi sống gia đình và làm kinh tế chỉ với 2 sào đất. Khó khăn chồng chất, nhưng điều đó vẫn không làm ông lung lay ý chí. Ông canh tác đủ loại cây, khi cây dài ngày chưa khép tán ông cùng vợ tranh thủ trồng xen cây mì. Nhận thấy chỉ canh tác trên mảnh đất nhỏ thì khó khăn không biết bao giờ mới hết, nên ông mạnh dạn vay mượn vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi. Ông nói: Khởi nguồn gần như từ con số không, nên tôi đã gặp vô vàn khó khăn. Những năm trước 1986, gia đình tôi thực sự lâm vào cảnh túng thiếu. Nếu không có nghị lực, không có sự đồng thuận của vợ chồng thì có lẽ tôi khó thoát khỏi cảnh đói nghèo…. Vậy mà giờ đây, từ chăn nuôi đã cho gia đình ông thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Điều đáng ghi nhận ở ông Chung là khi kinh tế gia đình đã khá, ông không giấu những kinh nghiệm làm ăn của mình mà sẵn sàng chia sẻ cùng bà con lối xóm và vui vẻ giúp đỡ những người khó khăn. Rất nhiều hộ được ông giúp đỡ bằng nhiều hình thức khác nhau. Cô Đặng Thị Hòa (xã Lộc Hòa) cho biết: Tôi được ông Chung hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi heo. Nguồn heo giống cũng do ông cung cấp. Đến nay, gia đình tôi đã có trên 50 con heo nái, kinh tế vững chắc. Gia đình tôi có được cuộc sống như ngày hôm nay là nhờ tình nghĩa của gia đình ông Chung.

Từ nhiều năm qua, hầu hết các hộ trong ấp, trong xã và vùng lân cận đều được ông Chung bán thức ăn gia súc với hình thức gối đầu. Khi đàn gia súc đến thời điểm xuất chuồng, những hộ này mới hoàn trả tiền đã mua mà không phải trả tiền lãi. Trung bình mỗi năm, gia đình ông hỗ trợ cho bà con nông dân trong 3 xã mua cám trả chậm hơn 3 tỷ đồng. Đối với những hộ nuôi heo bị chết và một số hộ quá nghèo, ông bàn với vợ chủ động xóa nợ cho họ. Không những tích cực giúp đỡ bà con, mà các phong trào ở địa phương cũng được ông nhiệt tình tham gia. Gia đình ông đã hiến đất để làm đường giao thông. Liên tục nhiều năm liền ông được xã, huyện tuyên dương là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Mặc dù vậy nhưng khi trò chuyện với chúng tôi, ông vẫn khiêm tốn cho rằng, mình chỉ là một hộ nông dân sản xuất, kinh doanh khá mà thôi. Còn việc giúp đỡ bàn con trong làng, ngoài xóm là việc cần phải làm.

Tiến Quang

  • Từ khóa
40334

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?