Đến thăm gia đình ông Đặng Văn Bình ở tổ 7, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, tôi chứng kiến vườn huệ đang mất dần sức sống, chỉ chưa đầy ½ luống huệ cho bông. Ông Bình cho biết: “Đã theo nghề trồng huệ 16 năm và chưa năm nào bị mất mùa như năm nay. Nhiều luống không có khả năng trổ bông, tôi đã nhổ bỏ để tập trung chăm sóc các luống còn lại với hy vọng “vớt vát” được phần nào vốn đầu tư”.
Vườn huệ gần như mất trắng của gia đình chị Lê Thị Yến
Xót xa hơn là vườn huệ của gia đình chị Lê Thị Yến, ngụ tổ 5, khu phố Phú Xuân. Mùa hoa tết năm nay, gia đình chị đầu tư xuống giống hơn 3 sào huệ, chi phí ban đầu hơn 14 triệu đồng. Vợ chồng chị bỏ bao công chăm sóc nhưng đến tết thì vườn huệ chết hết nửa, phần còn lại chỉ cho mấy bông lưa thưa. Chị chia sẻ: “Dịp tết các năm trước gia đình tôi thường thu từ 3 sào huệ được gần 50 triệu đồng, trừ chi phí cũng còn đủ để vui xuân đón tết và chuẩn bị chăm sóc cho vụ sau. Năm nay, gần như mất trắng, tôi cũng như một số hộ khác không biết có còn gắn bó với bông huệ nữa không”.
Hiện trên địa bàn phường Phú Thịnh có khoảng 10 hộ trồng huệ nhưng đến 9 hộ bị mất mùa, trong đó hơn một nửa số hộ bị mất trắng. Huệ mất mùa, không khí tại các vườn bông trầm lắng, tết cũng kém phần háo hức. Hy vọng bước sang một năm mới mưa thuận gió hòa, giúp người dân trồng bông nói chung và người trồng huệ nói riêng sẽ trúng mùa, được giá để bù đắp cho vụ tết vừa qua.
Văn Tâm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026