Rời quân ngũ năm 1979, năm 1983, ông lên Bình Phước lập nghiệp. Qua nhiều công việc khác nhau, đến năm 2013, ông chuyển sang sản xuất hàng nội thất bằng tầm vông. Kể từ đây kinh tế gia đình ngày một đi lên.
Thành giường được phơi khô để chuẩn bị hoàn thiện giường kiểu theo yêu cầu của khách hàng
Đồ nội thất làm bằng tre, nứa, tầm vông không còn mới mẻ với người tiêu dùng nhưng để có sản phẩm với kiểu dáng mới, lạ như mặt hàng của ông Tiến thì hiếm. Ông chủ động tìm hiểu mẫu mã trên internet và lựa chọn mặt hàng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, sau đó sáng tạo thêm để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Thời gian đầu chưa tìm được thị trường tiêu thụ nên sản phẩm của ông bán với giá rẻ. Một bộ ghế sa lông 6 món chỉ 1,2 triệu đồng. Trong khi từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến sản xuất thành phẩm đa số đều làm thủ công. Tầm vông mua về được chọn lọc sau đó phơi khô, mùa mưa phải hong trên lò; xử lý chống mọt (theo gia truyền) không độc hại và đảm bảo độ bền, chắc cho sản phẩm.
Ông Tiến cho biết: “Hiện một bộ sa lông bằng tầm vông có giá 2,7 triệu đồng (6 món), bộ bàn lục giác với 10 chiếc ghế lục giác kèm theo giá 2,1 triệu đồng, giường kiểu từ 400 ngàn đến 1 triệu đồng tùy vào sự cầu kỳ hay đơn giản. Đặc biệt, độ cao, thấp, rộng, dài của sản phẩm, được làm theo yêu cầu khách hàng và tôi không tăng giá. Sản phẩm được đa số khách thích đồ lạ lựa chọn. Có khách hàng ở huyện xa mua bộ bàn giá hơn 2 triệu đồng, phải thuê xe chở về hết hơn 1 triệu đồng nhưng vẫn chấp nhận”. Ông Nguyễn Văn Tý ở sóc Bom Bo (Bù Đăng) vui vẻ khoe: “Tình cờ đến nhà người bạn chơi, thấy có bộ bàn tầm vông đẹp và lạ nên nhờ bạn đặt mua. Tôi thấy giá mềm, lại phù hợp với không gian nhỏ hẹp của nhà tôi và bền hơn loại sa lông nệm nên quyết định mua mặc dù tốn thêm chi phí vận chuyển”.
Ông Nguyễn Quốc Tiến ráp bộ sa lông tre đã được khách đặt hàng trước
Gần 4 năm gắn bó với nghề, sản phẩm của ông Tiến đã thu hút được lượng khách ổn định. Dù không trưng bày tại cửa hàng trang trí nội thất, không có mẫu mã sẵn cho khách tham khảo và nơi sản xuất nhỏ hẹp nhưng xưởng của ông luôn trong tình trạng “cháy” hàng.
Ngày nào ông Tiến và hai người con cũng làm không hết việc. Anh Nguyễn Xuân Thọ, con trai đầu của ông Tiến chia sẻ: “Tôi phụ ba làm từ ngày mở xưởng, đến nay đã học nghề được khoảng 70%. Em trai mới xuất ngũ nay cũng theo nghề của ba vì khách hàng ngày càng nhiều, một mình ba làm không kịp, nhất là vào dịp tết”.
| Để hoàn thành một bộ sa lông, 3 người phải làm trong 10 ngày vì khâu chế biến nguyên liệu rất lâu và phải tỉ mỉ từng công đoạn. Nghề này đòi hỏi sự sáng tạo của người thợ, bởi những cây có độ cong, gồ ghề phải nhìn thế của cây để lựa chọn thì mới cho sản phẩm đẹp. |
Với lượng khách ổn định như hiện nay, mỗi tháng ông Tiến đầu tư mua nguyên vật liệu khoảng 12 triệu đồng (hơn 600 cây tầm vông và chi phí vật liệu phụ khác). Các sản phẩm như sa lông, bàn lục giác, bàn ăn, mỗi tháng ông bán khoảng 3 bộ, còn nhiều mặt hàng, như giường, võng, nôi... bỏ mối cho tiểu thương kiếm thêm thu nhập.
“Ngoài tạo việc làm ổn định cho 3 cha con, mỗi năm sau khi trừ chi phí, gia đình tôi thu khoảng 100 triệu đồng. Tuy thu nhập không cao nhưng vì đam mê và sản phẩm làm ra đáp ứng được yêu cầu của khách hàng đã tạo động lực cho cha con tôi gắn bó với nghề. Sắp tới, tôi sẽ mở rộng xưởng sản xuất để có chỗ trưng bày và đầu tư thêm máy in mẫu sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi sản xuất cũng như cho khách hàng lựa chọn” - ông Tiến nói.
Chi phí đầu tư thấp cùng sự sáng tạo, ông Tiến đã tìm ra hướng làm giàu mới theo cách riêng. Ông đã góp phần làm phong phú thêm thị trường nội thất.
Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026