Đỗ Trọng Chí cắt kính cho một sản phẩm
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, cuộc sống khó khăn nên Đỗ Trọng Chí không có điều kiện như các bạn cùng trang lứa tiếp tục cắp sách đến trường. Học hết lớp 9, Chí xin cha mẹ nghỉ học để đi làm. Sau một thời gian thử sức với nhiều công việc nhưng thu nhập chỉ đủ ăn, năm 2012 Chí học nghề cắt nhôm, kính ở tỉnh Bình Dương và làm thuê với thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Năm 2013, từ số tiền tiết kiệm được Chí về thị trấn Chơn Thành thuê mặt bằng (1,5 triệu đồng/tháng) đầu tư khoảng 30 triệu đồng mở cơ sở cắt nhôm, kính. Thời gian đầu, Chí nhận những đơn đặt hàng nhỏ, rồi nhờ siêng năng, cần cù anh tạo được niềm tin cho khách hàng nên cơ sở lúc nào cũng đông. Bên cạnh việc nâng cao tay nghề, Chí luôn tìm kiếm thị trường cũng như tạo mối quan hệ trong làm ăn, tích lũy vốn mở rộng quy mô kinh doanh.
Với kinh nghiệm tích lũy được, có tay nghề cao, biết áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, các sản phẩm của Chí như: tủ, khung nhôm, cửa kính và nhiều mặt hàng khác mẫu mã đẹp, chắc chắn. Chí chia sẻ: “Để tạo ra một sản phẩm đẹp, người thợ phải yêu nghề, có tính kiên trì, cẩn thận trong từng công đoạn từ cắt khung, uốn, khoan, dập, mài đến đánh bóng sản phẩm và quan trọng nữa là giá cả hợp lý”. Tiếng lành đồn xa, cơ sở cắt nhôm, kính của Chí ngày càng tạo được uy tín đã có nhiều khách hàng ở các huyện, thị xã trong tỉnh tin tưởng tìm đến. Hiện nay, bình quân mỗi năm Chí thu nhập từ cơ sở cắt nhôm, kính trên 250 triệu đồng. Bên cạnh đó cơ sở còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 thanh niên, với mức lương 4 triệu đồng/tháng và bao ăn ở.
Anh Nguyễn Văn Hùng, thợ cắt nhôm, kính tại cơ sở của Chí, cho biết: “Đầu năm 2015, tôi đến xin học việc tại cơ sở này. Sau khi thành thạo công việc nhưng chưa có vốn, mặt bằng để mở cơ sở riêng nên tôi được Chí nhận vào làm tại đây luôn. Môi trường làm việc tại cơ sở rất tốt, lương ổn định, anh em đoàn kết như người thân trong gia đình”.
Chí cho biết: “Xu thế hiện nay trên thị trường từ công trình dân dụng đến công nghiệp đều sử dụng các sản phẩm nhôm, kính. Nếu đoàn viên thanh niên nào yêu thích nghề này và muốn có công việc ổn định, mình sẵn sàng dạy nghề miễn phí. Ngay từ khi đến học nghề, với những bạn trẻ ở xa mình sẽ lo chỗ ăn, ở và vẫn có lương học việc trong năm đầu, sang năm thứ 2 mới trả lương theo tay nghề”. Thời gian tới, anh sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng cơ sở cắt nhôm, kính, thu hút thêm đoàn viên, thanh niên trong khu vực về làm việc, động viên họ tu thân lập nghiệp, làm giàu ngay tại quê hương.
Đỗ Trình

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026