BP - Tự lực từ nhỏ, chị Lương Thị Thu rời quê Thanh Hóa vào Bình Long lập nghiệp từ năm 15 tuổi. Nơi đất khách quê người, sống nhờ bác họ. Năm 17 tuổi chị Thu học cạo mủ và xin vào làm công nhân tại tổ 3, đội 1, Nông trường Đồng Nơ, Công ty cao su Bình Long. Sau đó, chị lập gia đình và hiện đã có 3 con. Chị cũng phải nuôi 2 anh chồng bị bệnh thần kinh, chân tay co quắp, người ngây dại. Chồng chị phải túc trực bên cạnh hằng ngày.
Một mình chị Thu làm công nhân cạo mủ không đủ trang trải cuộc sống cho cả nhà. Vì vậy, chị luôn xoay xở, tính toán: Đi cạo từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng, chị vội vã về nhà để ra chợ bán cá. Sau đó, chồng chị ra lô trút mủ thay chị. Cứ như thế, công việc được xoay vòng. Số tiền kiếm được chị tính toán chi tiêu hợp lý, rồi cũng mua được thửa đất xây căn nhà khang trang.
Nay giá mủ cao su xuống thấp, lương công nhân không đủ sống, chị quay sang nuôi dê. Dê dễ nuôi, ít bệnh, vốn đầu tư thấp, lại cho lợi nhuận cao, sinh sản một năm 2 lứa. Mới đây, chị bán 20 con, giá từ 5-6 triệu đồng/con, thu trên trăm triệu đồng. Nuôi dê đã giúp chị Thu “tự cứu lấy mình” một cách hoàn hảo.
Nguyễn Thị Nhị

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026