Anh Dũng và đàn dê trăm con nuôi bằng phương pháp chăn thả
Tháng 10-2014, gia đình anh Dũng từ tỉnh Đồng Nai về thôn Đắk Côn sinh sống. Không vườn rẫy, gia đình anh mượn mặt bằng trong vườn điều ở thôn làm chuồng nuôi dê. Đàn dê của hộ anh Dũng có 50 con cái và lúc nào cũng duy trì được lượng hậu bị cả trăm con. Sau 1 năm chăn nuôi, đàn dê cho thu nhập 350 triệu đồng, trừ chi phí, anh “bỏ túi” 300 triệu đồng.
Không có đất, anh nuôi dê bằng cách chăn thả. Hết vườn điều này đến vườn điều khác, từ rẫy cao su này sang rẫy cao su khác, cứ thế anh Dũng rong ruổi cùng đàn dê mỗi ngày. Những chiều mưa không chăn thả được, anh đến các vườn tiêu nọc sống xin lá xanh về cho đàn dê ăn. Mỗi năm, dê đẻ 2 lứa, mỗi lứa 2 con, mỗi con trị giá 2 triệu đồng. Cứ thế nhân lên rồi trừ 20% rủi ro trong chăn nuôi, còn lại lợi nhuận.
“Bù Gia Mập đất hoang nhiều, cỏ bạt ngàn. Mình không có đất thì tận dụng cỏ tự nhiên để chăn nuôi. Chỉ khó một chút là vào mùa khô thức ăn hơi khan hiếm. Bù lại ở đây rừng rú, sông suối nhiều nên thức ăn cho dê cũng dễ tìm hơn ở tỉnh Đồng Nai. Người dân thôn Đắk Côn thân thiện, hiền lành nên mình chăn dê cũng thuận tiện” - anh Dũng chia sẻ.
Anh Dũng cho biết thêm: Dê rất dễ nuôi, gần như mọi lá cây đều có thể làm thức ăn. Dê cũng ít đau bệnh, chỉ mắc bệnh đường ruột nên chăn thả khi cây cỏ thật sự khô ráo. Đặc biệt vào mùa mưa, thức ăn cho dê không được ẩm mốc. Khắc phục những yếu tố đó sẽ nuôi được dê và có thu nhập cao cho dù gia đình không có đất canh tác.
Đông Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026