Thứ 2, 20/05/2024 14:37:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 13:59, 08/08/2013 GMT+7

Anh “Sơn ánh sáng” với mô hình phát điện tự chế

Thứ 5, 08/08/2013 | 13:59:00 403 lượt xem

Anh Vương Ngọc Bửu Sơn là người tiên phong của sóc Tà Cố, xã Long Tân (Bù Gia Mập) biết lợi dụng sức nước để tạo ra nguồn điện. Chỉ tay lên ba cái cầu dao điện, anh Sơn nói: “Mỗi cầu dao là của một loại điện năng khác nhau: Điện lưới quốc gia, điện tự làm từ sức nước và điện năng lượng mặt trời. Cả ba loại điện năng này đều hoạt động rất hiệu quả”.


Anh Bửu Sơn giới thiệu tua-bin phát điện do chính tay anh làm

Anh Sơn kể lại: “Năm 1994, tôi theo gia đình từ Gò Công, Tiền Giang lên sóc Tà Cố, xã Long Tân lập nghiệp. Những ngày đầu khó khăn, thiếu thốn trăm bề, khổ nhất là không có điện thắp sáng”. Trăn trở với khó khăn này, anh Sơn quan sát địa hình nơi đây thuận lợi để làm điện từ sức nước. Đặc biệt là vào mùa mưa, mực nước ở các con sông, suối dâng cao, dòng chảy mạnh, làm thủy điện sẽ rất hiệu quả.

Năm 1999, anh Sơn lặn lội về tỉnh Khánh Hòa học hỏi mô hình tự làm thủy điện. Trong quá trình “đi tìm ánh sáng” đã không ít lần anh thất bại. Sau một năm học hỏi qua sách vở và ứng dụng, công sức của anh đã được đền đáp. Năm 2000, mô hình máy phát điện do anh sáng chế đi vào hoạt động. Kinh phí cho mỗi tua-bin phát điện hoàn chỉnh chỉ với 1 triệu đồng, dễ làm mà hiệu quả, đủ cung cấp điện sinh hoạt trong gia đình và một số hộ xung quanh.

Bà Thị Gái, hộ dân được kéo điện trực tiếp từ nhà anh Sơn cho biết: “Được anh Sơn giúp đỡ, con cái tôi có điện để học hành, buổi tối cả nhà quây quần xem tivi vui lắm!”.

Thành công với mô hình máy phát điện thủ công, anh Sơn còn nhiệt tình hướng dẫn những hộ dân sống gần khu vực suối làm theo cách của mình. Đến nay, trong thôn đã có 6 hộ thành công với cách làm này. Ông Điểu Ngôn hào hứng: “Nhờ học cách làm thủy điện của anh Sơn mà cuộc sống gia đình tôi có nhiều thay đổi”. Anh được người dân ở đây trìu mến gọi với cái tên “Sơn ánh sáng”.

Niềm đam mê với ánh sáng của anh Sơn không dừng lại ở đó. Vào mùa khô, khi mực nước xuống thấp, thủy điện không hoạt động được, anh lại mày mò nghiên cứu, lắp đặt, sử dụng nguồn điện từ năng lượng mặt trời.

Giờ đây khi điện lưới đã kéo vào tận sóc nhưng gia đình anh vẫn quen xài “điện nhà”, một mặt để tiết kiệm cho điện lưới quốc gia, mặt khác tiết kiệm chi phí cho gia đình. Công suất 60kW một tháng, với lượng điện năng này, một hộ gia đình ở nông thôn đủ thắp sáng.

Ngân Hà

  • Từ khóa
39344

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu