Thứ 6, 07/11/2025 06:15:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:12, 08/04/2015 GMT+7

Những cựu chiến binh vượt khó nhờ đầu tư đúng hướng

Thứ 4, 08/04/2015 | 07:12:00 164 lượt xem
BP - Trong thời điểm người trồng cao su gặp khó khăn do giá mủ thấp, việc chuyển đổi mô hình kinh tế là cần thiết nhưng không phải ai cũng thành công. Muốn hiệu quả, đòi hỏi người sản xuất phải có kiến thức, chịu khó tìm tòi học hỏi và dám nghĩ dám làm. Ở phường Hưng Chiến (Bình Long) đã có những cựu chiến binh làm rất tốt việc thay đổi mô hình sản xuất và từng bước đi lên.


Ông Soái trong cơ sở chẻ hạt điều của gia đình

Người đầu tiên chúng tôi gặp là ông Đỗ Văn Soái ở tổ 6, khu phố Hưng Phú. Ông hiện là Trưởng ban công tác mặt trận kiêm Chi hội phó cựu chiến binh khu phố. Sinh ra và lớn lên trên đất Bình Long, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông nhập ngũ vào Sư đoàn 32, Quân khu 7. Khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, ông trở về quê. Như nhiều người khác, ông phát triển kinh tế bằng hình thức trồng tiêu và cao su trên 1,6 ha đất của gia đình. Được một thời gian, cây tiêu chết do thời tiết xấu và bệnh chết nhanh, ông chuyển sang trồng cây ăn trái, chủ yếu là chôm chôm Java.

Mấy năm gần đây, cao su bước vào giai đoạn khó khăn và thấy thị trường hạt tiêu có xu hướng đi lên, ông chặt bớt cao su và trồng lại 8 sào tiêu. Ông cho biết: “Sau những lần trồng chặt như vậy, tôi đầu tư sang lĩnh vực khác để vừa kiếm thêm thu nhập vừa giúp người dân có việc làm. Năm 2012, tôi mua 30 máy chẻ hạt điều để mở cơ sở tại nhà”.

Hiện cơ sở của ông có 30 lao động, trong đó 5 người dân tộc thiểu số. Những ai muốn kiếm thêm thu nhập tại nhà cũng được ông tạo điều kiện bằng việc giao hạt điều về bóc vỏ lụa với giá 6.000 đồng/kg. Những người làm tại cơ sở, ông trả 9.000 đồng/kg nên thu nhập bình quân khoảng 150 ngàn đồng/ngày.


Ông Vang chăm sóc đàn dê của gia đình

Ông còn tìm hiểu qua sách báo và các phương tiện thông tin đại chúng về kỹ thuật ghép để áp dụng trên vườn cây của gia đình. Hiện mấy chục cây chôm chôm Java đã được ông ghép thành chôm chôm Thái. Hai năm nay đều thu trên 2 tấn/năm. Từ mô hình sản xuất - kinh doanh kết hợp với cây công nghiệp và cây ăn trái, gia đình ông thu về gần 450 triệu đồng/năm.

Cách đó không xa, chúng tôi đến gia đình ông Lương Ngọc Vang ở tổ 6, khu phố Bình Linh. Ông Vang từng là người lính của Sư đoàn 968, tham gia chiến đấu trên chiến trường Lào. Ông đến Bình Phước lập nghiệp từ năm 1985 và bắt đầu sự nghiệp là công nhân cao su.

Năm 2012, ông được Hội Cựu chiến binh phường Hưng Chiến cho vay 6 triệu đồng từ vốn xóa đói giảm nghèo. Từ nguồn vốn này, ông đầu tư chăn nuôi dê. Ông cho biết: “Dê là loài dễ nuôi, sinh sản nhanh. Nếu chịu khó chăm sóc sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao”. Chỉ sau 3 năm, ông đã có hai chuồng nuôi với gần 30 con, chưa kể số dê trên 20 con được ông bán với giá từ 2,5-3 triệu đồng/con. Để giảm công đi tìm thức ăn cho dê, ông trồng 250 trụ tiêu bằng nọc sống lấy lá cho dê ăn, đồng thời dùng phân ủ hoai mục bón tiêu nhằm giảm chi phí phân bón và có thêm nguồn thu từ tiêu. Ông cho hay, mùa mưa năm nay, tôi sẽ làm thêm chuồng để tăng đàn.   

Mạnh Huy

 

  • Từ khóa
38454

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?