BP - Sau tết Nguyên đán, thời tiết ở Bình Phước chuyển dần sang nắng nóng, mặt đất khô cứng. Từ 5 giờ sáng, tại vườn mì khoảng 10 ha ở ấp 2, xã Tiến Thành có gần 20 nông dân tổ 13, ấp 8, xã Tân Thành (Đồng Xoài) khẩn trương thu hoạch mì. Mỗi người một việc, thanh niên thì dùng sức nhổ mì, phụ nữ, người yếu hơn thì chặt củ, gom cây... 12 giờ trưa, nắng như đổ lửa, họ lại cùng nhau bốc khoảng 25 tấn mì lên xe máy kéo. 4 giờ chiều, họ mới dừng tay, kết thúc một ngày lao động. Công việc vất vả, cực nhọc nhưng vui. Phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại một số hình ảnh trong mùa vui thu hoạch mì của nông dân.
Nhổ mì là công việc nặng nhọc và thường được giao cho thanh niên. Trong ảnh: Anh Nguyễn Văn Của vừa nhổ được gốc mì có trọng lượng khoảng 20kg. Anh vui vẻ cho biết, với những gốc mì như thế này thì mỗi ha sẽ đạt khoảng 40-45 tấn củ
Chặt củ ra khỏi thân cây là công việc thích thú, cảm nhận qua lưỡi dao sắc ngọt
Phụ nữ đảm nhận thu gom thân cây mì và bó lại để chuẩn bị làm giống cho vụ sau. Công việc này không kém phần quan trọng cho sản lượng vụ mì
Giờ giải lao giữa buổi của những người nhổ mì chỉ có nước đá, thuốc lá và những câu chuyện về cuộc sống thường nhật để vơi đi sự mệt nhọc
Mỗi cần xé mì bốc lên xe nặng từ 35-45kg, một xe chứa khoảng 200 cần xé, tương đương khoảng 8 tấn và công việc chỉ có thanh niên mới làm được
Chính Trung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026