Vượt qua khó khăn
27 năm trước, ông Lương Văn Nền (nay là thành viên Hội đồng già làng xã Tân Thành) cùng 23 thanh niên ở tỉnh Cao Bằng vào Bình Phước lập nghiệp theo diện làm kinh tế mới. Khu vực định canh, định cư là mảnh đất bên bờ sông Bé (thuộc xã Tân Thành). Để có cái ăn trước mắt, bà con phải khai hoang đất trồng lúa, đậu, bắp... Đi lại khó khăn nên họ phải mang gạo, lương khô và dựng chòi ở lại rừng làm nhiều ngày mới về nhà. Ngủ rừng, uống nước suối nên hầu hết bị sốt rét và không ít người đã mất mạng.
“Sau gần 2 năm, chúng tôi quen dần với khí hậu, nguồn nước và không làm kinh tế theo dạng tập thể nữa. Số đất khai hoang được chia đều cho mỗi người để phát triển kinh tế riêng. Thấy mảnh đất nơi đây màu mỡ, tôi và nhiều người trở về Cao Bằng đưa vợ con, người thân vào lập nghiệp” - ông Nền nói.

Hộ ông Phùng Văn Quáng vươn lên làm giàu từ trồng quýt đường
Những năm 1990, xóm Bàu Cam chỉ có 27 hộ dân, sống tự cung tự cấp. Để dựng nhà, thanh niên vào rừng chặt gỗ, phụ nữ cắt cỏ tranh về lợp. Ông Nền nhớ lại: Ngày đó, xóm Bàu Cam không đường, điện, mọi sinh hoạt đều khép kín. Nông sản, vật nuôi sản xuất được chủ yếu phục vụ trong gia đình. Nếu dư thừa thì người dân trong xóm trao đổi với nhau theo hình thức hàng đổi hàng. Sau này, bà con trong xóm huy động mỗi gia đình góp tiền thuê máy về làm khoảng 3km đường đất, từ đó kinh tế mới được thông thương. Năm 2001, được Nhà nước đầu tư làm đường cấp phối sỏi đỏ và kéo điện, đời sống người dân Bàu Cam bước sang trang mới. Mọi nông sản người dân làm ra được thương lái vào tận nhà mua hoặc người dân đem ra trung tâm xã bán nên kinh tế khá dần.
Kinh tế khởi sắc
Ấp 8 hiện có 317 hộ, trong đó 7 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo. Riêng xóm Bàu Cam có 81 hộ và 100% là đồng bào dân tộc thiểu số và đa số là Tày, Nùng, nhưng gần 60% là hộ khá, giàu, không còn hộ nghèo. Nhiều ngôi nhà kiên cố mọc lên, nằm san sát. Không ít hộ đã mua được xe ôtô phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Ông Phùng Văn Quáng cho hay: Các hộ trong xóm khá lên là nhờ vào cây công nghiệp. Hiện cả ấp có khoảng 600 ha đất trồng điều, cao su, quýt đường, trong đó, Bàu Cam có 400 ha. Trung bình mỗi hộ có từ 0,8 ha đất trở lên và nhiều nhất là trên 15 ha.
Là một trong những hộ giàu tiêu biểu của xóm, gia đình ông Quáng có 15 ha đất, trong đó có 13 ha cao su, 5 sào quýt đường đã cho thu bói và 1,5 ha điều. Mỗi năm gia đình ông tạo việc làm cho 6 lao động với mức thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng. Trừ chi phí, mỗi năm thu khoảng 600 triệu đồng. Từ đây, gia đình ông đã làm được nhà kiên cố và đầu tư cho các con ăn học.
Gia đình ông Hoàng Văn Hợp (xóm Bàu Cam) cũng là hộ khá. Từ 10 ha đất trồng quýt đường và cao su cho thu gần 500 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho 2 lao động với mức thu nhập 4 triệu đồng/người/tháng.
Chú trọng đầu tư cho thế hệ trẻ
Khi có cuộc sống khá giả, người dân Bàu Cam bắt đầu quan tâm đến việc học của con em. Do xóm nằm xa các điểm trường nên thời gian đầu, mỗi hộ dân đóng 50 ngàn đồng mua đất và huy động thanh niên kiếm gỗ, cỏ tranh làm một phòng học tạm. Đồng thời liên hệ UBND xã và trường Tiểu học Tân Thành đưa giáo viên vào dạy. Những ngày mưa đi lại khó khăn, giáo viên ở lại nhà dân.
Năm 1997, xóm được nhà nước xây dựng 1 phòng học kiên cố. Sau đó được đầu tư kéo điện, làm đường nên việc học của con em thuận lợi hơn. Hiện hàng chục hộ trong xóm có con học đại học, cao đẳng, trong đó nhiều hộ có từ 2 đến 3 con học đại học. Tiêu biểu như các gia đình ông Phùng Văn Quáng, Hoàng Văn Hợp, Hoàng Nghiêm Dấu, Lương Văn Chức...
Ông Hoàng Văn Hợp có 2 con là Hoàng Văn Tuấn đã tốt nghiệp Đại học Ngân hàng (TP.Hồ Chí Minh) và Hoàng Thị Hoa đang học năm thứ 3 trường Đại học Ngân hàng (TP. Hồ Chí Minh). Hộ ông Phùng Văn Quáng có 3 người con. Con đầu Phùng Thị Niên đã tốt nghiệp Đại học Bình Dương, con thứ Phùng Thị Mai tốt nghiệp Cao đẳng Giao thông - vận tải (TP. Hồ Chí Minh) và con trai út Phùng Văn Danh là sinh viên trường Cao đẳng Cao Thắng (TP. Hồ Chí Minh)...
Ông Hoàng Nghiêm Dấu có 3 trong số 5 người con học đại học. 2 người con lớn là Hoàng Thị Minh và Hoàng Thị Hiếu đã ra trường và làm việc tại huyện Đồng Phú. Ông Dấu tự hào: Đời chúng tôi quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, giờ con cái có việc làm ổn định, vợ chồng tôi mừng lắm.
Thùy hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026