Năm 1981, bà Nga cùng chồng đưa con nhỏ 2 tuổi rời Đắk Lắk đến Bình Phước lập nghiệp. Ban đầu, chồng sửa xe, vợ bán nước ven đường. Nhờ chịu khó làm ăn, vợ chồng tích cóp được số vốn. Năm 1997, bà vay mượn thêm và mở khách sạn Bích Nga. Từ đó đến nay, vượt qua bao khó khăn, hoạt động kinh doanh đã đi vào ổn định.
Mặc dù bận rất nhiều việc nhưng bà Trần Thị Bích Nga vẫn luôn dành thời gian cho hoạt động từ thiện
Không chỉ kinh doanh giỏi, bà Nga còn song hành cùng việc làm từ thiện. Năm 2003, bà cùng ông Hồ Văn Nhật và một số người lập bếp cơm tình thương tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khi mới thành lập bếp cơm, bà trực tiếp đóng góp, vận động các nhà hảo tâm, phụ trách phát cơm, còn chồng (ông Lê Minh Dũng, 60 tuổi) đứng ra xây dựng khu bếp, lắp đặt, sửa chữa điện nước. Hiện bếp cơm tình thương là địa điểm quen thuộc của rất nhiều bệnh nhân nghèo đến chữa bệnh. 3 năm trở lại đây, bà đóng góp đều đặn cho chương trình “Khát vọng sống” và “Chia sẻ nỗi đau” của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương với số tiền 1 triệu đồng/tháng/chương trình.
Bà Nga chia sẻ: “Còn quá nhiều hoàn cảnh đáng thương, mong sao mỗi người một ít cùng chung tay chia sẻ phần nào khó khăn của họ”.
Bà Dương Thị Tuyết, Phó chủ tịch thường trực Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết: “Gia đình bà Trần Thị Bích Nga luôn sát cánh cùng các hoạt động nhân đạo. Tuy số tiền đóng góp chưa nhiều nhưng thường xuyên và lâu dài. Đó là điều đáng quý trong công tác từ thiện”.
T.K

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026