Thứ 5, 06/11/2025 16:34:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 15:04, 03/12/2014 GMT+7

Tỷ phú Điểu Nông

Thứ 4, 03/12/2014 | 15:04:00 165 lượt xem
BP - Phong cách giản dị, mộc mạc, tính tình hòa đồng, vui vẻ và đậm chất “nông dân” nên khi gặp ông Điểu Nông (1959) trên rẫy, tự tay xách xô trút từng chén mủ cao su, ít ai ngờ đây là một tỷ phú nơi xã nghèo An Khương (Hớn Quản). Trong khi nhiều hộ đồng bào DTTS vẫn đang trông chờ vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì sự bứt phá của ông Điểu Nông khiến nhiều người phải nể phục.

Nhờ chí thú làm ăn, kiên định với hướng đi đúng là áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất thay vì chạy theo phong trào “trồng - chặt - trồng”, từ chỗ du canh du cư, sống bữa đói bữa no, nay gia đình ông Điểu Nông ở ấp 1, xã An Khương đã trở thành hộ giàu của xã. Ông còn là già làng uy tín ở nơi có hơn 50% đồng bào Xêtiêng sinh sống.

“ĐẠI GIA” CHÂN ĐẤT  

Ông Điểu Nông kể: “Trước giải phóng miền Nam, người Xêtiêng sống du cach du cư, chủ yếu là trồng lúa nhưng thiếu khoa học - kỹ thuật nên kém hiệu quả. Đời sống bà con Xêtiêng thời đó ai cũng không đủ ăn, cơ cực lắm! Theo sự hướng dẫn của bộ đội, gia đình tôi về An Khương định cư sinh sống”.

Dù đã là "đại gia" nhưng ông Điểu Nông vẫn đều đặn lên rẫy mỗi ngày

Bắt tay vào khai khẩn đất trống, đồi trọc, gia đình ông Nông trồng lúa rẫy. Khi phong trào trồng cây công nghiệp nở rộ, năm 1997, gia đình ông chuyển sang trồng cao su xen cây ngắn ngày để lấy ngắn nuôi dài. Lúc cao điểm, ba cha con ông Điểu Nông đã trồng cao su được 20 ha. Ngoài trồng trọt, gia đình ông còn kết hợp nuôi hàng chục con trâu, bò và có nguồn thu không nhỏ từ gia súc.

Khi Điểu Nông lấy vợ, cha mẹ chia cho vợ chồng ông 5 ha cao su. Từ đó đến nay, ông chỉ chuyên canh loại cây này. Chứng kiến cây cao su xuống giá những năm 1999-2000, không ít người chặt để chuyển đổi cây trồng nhưng ông vẫn kiên định giữ lại. Ông Nông cho biết: “Tôi không chặt cao su vì nhờ nó, gia đình tôi vẫn sống khỏe, kết hợp chăn nuôi, đời sống vẫn ổn định. Và tôi đã thắng lớn khi giá mủ cao su lên cao. Nay dù giá xuống thấp nhưng gia đình tôi không tính chuyện chặt bỏ”.

GIÀ LÀNG UY TÍN

Ông Điểu Nông hiện là già làng, Trưởng ban mặt trận ấp nhiệt tình với công việc. Được tham gia các hội, đoàn thể nên ông Nông đã tiếp thu khoa học - kỹ thuật từ các lớp tập huấn nông nghiệp, kinh nghiệm từ  các hội viên mặt trận và già làng khác. Tư duy đổi mới rằng không áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt là “thua” hết, ông Nông gặt hái được thành quả mà nhiều người phải mơ ước. Ông đã minh chứng thuyết phục để nhiều gia đình Xêtiêng trong ấp hiểu, khi kinh tế khá lên sẽ làm được nhiều việc khác như: đầu tư cho con học, mua sắm vật dụng trong gia đình, nâng cao đời sống tinh thần...

Ông Điểu Nông (ngoài cùng bên trái) động viên con cháu làm ăn để vừa có kinh tế vừa có sức khỏe

“Mình phải gần gũi thì mới lắng nghe được tâm tư, nguyện vọng của bà con. Nhờ mọi người ủng hộ thì mới làm được việc, tiếng nói của già làng mới được người dân nghe theo và nhờ đó mình cũng hoàn thành công việc được giao” - ông Nông chia sẻ.

Ông Trần Đức Kiệm, cán bộ dân tộc - tôn giáo xã An Khương nhận xét: Ông Nông là cán bộ mặt trận ấp nhiệt tình, biết sống vì mọi người và tham gia tích cực các phong trào từ thiện do xã phát động. Là già làng có uy tín, ông thường xuyên vận động người Xêtiêng không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà tự lực để thoát nghèo. Trong gia đình, ông luôn cần cù, mẫu mực nên con cái cũng hiếu thảo, chăm chỉ làm ăn. Một người con của ông Nông nay đã học xong đại học.    

Thanh Thủy

  • Từ khóa
38007

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?