BP - Năm nay, người trồng lúa ở Bình Phước phấn khởi vì được mùa, được giá. Được mùa, không chỉ người trồng lúa vui mà người có máy làm dịch vụ gặt đập; thậm chí người đi mót lúa cũng vui. Phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại những khoảnh khắc rộn ràng ngày mùa của nông dân ở tổ 4, ấp 2, xã Lộc Hưng (Lộc Ninh).
Ông Phạm Văn Hùng ở ấp 5, xã Lộc Hưng được Nhà nước hỗ trợ 30% vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới để mua máy gặt đập liên hợp. Gặt lúa bằng máy, người trồng lúa tiết kiệm khoảng 1 triệu đồng/ha, lại giảm thời gian thu hoạch
Sau những tháng ngày vất vả, thành quả của người nông dân là những bao lúa chắc hạt
Bà Trần Thị Dung nhà ở ấp 4, xã Lộc Hưng không có đất trồng lúa. Tranh thủ ngày mùa, bà Dung mót những bông lúa còn sót về để dành cho gà, vịt ăn dần
Lúa được tập kết và chuyển về kho
Nhất Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026