Người “tiên phong” của đồng bào Xêtiêng
Ông Điểu Thăng (54 tuổi) được nhiều người biết đến là triệu phú người Xêtiêng với khát vọng, ý chí cùng bản lĩnh đẩy lùi cái đói, cái nghèo và nạn thất học. Ông nhớ lại: “Nhìn đồng bào mình làm ngày làm đêm mà vẫn đói nên lúc nào mình cũng đau đáu tìm “đường ra”. Nhưng người Xêtiêng không thích nói suông. Họ thấy mình làm được thì họ mới tin và làm theo”. Ông Thăng lặn lội khắp nơi, xem ở đâu làm ăn giỏi và cách làm như thế nào. Năm 1997, ông vay vốn đầu tư các trang thiết bị phục vụ sản xuất. Với 15 ha đất của gia đình ông trồng 3 loại cây chính là cao su, điều, tiêu. Khi cây cao su, điều, tiêu chưa cho thu hoạch, ông trồng mì, bắp xen canh để có thu nhập. Điều, tiêu cho thu hoạch, ông không muốn thương lái ép giá nên mạnh dạn mua xe ôtô tải chở trực tiếp đến đại lý lớn bán.
Ông Điểu Thăng đã dùng chiếc xe hơi của mình chở nhiều người bị bệnh tới viện kịp thời, giúp họ qua cơn nguy kịch
Khi đã có của ăn của để, ông Thăng là người Xêtiêng đầu tiên trong ấp mua ôtô. Chiếc xe 7 chỗ trị giá 550 triệu đồng vừa để phục vụ gia đình vừa có phương tiện giúp bà con. Ông Thăng chia sẻ: “Nhiều khi trong ấp có người cấp cứu phải có xe ôtô chở đến bệnh viện mới kịp. Hồi đầu năm, bà Thị Đăng (55 tuổi) bị điện giật lúc nửa đêm, tưởng đã chết nhưng tôi quả quyết “còn nước còn tát”, nên chở thẳng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bà đã được cứu sống”. Ngoài chăm lo phát triển kinh tế ông Thăng còn chú trọng đến việc học hành của các con. Cả 6 người con của ông đều được ăn học, có công việc ổn định.
Đi lên từ nguồn vốn nhỏ
Những ngày đầu lập nghiệp với 1 ha đất trồng cây ngắn ngày, đến nay anh Điểu Trinh (45 tuổi) đã có 5 ha cao su, 3 ha điều. Anh Trinh đã đi tìm những khu đất được bán với giá rẻ để mua lại rồi cải tạo phù hợp từng loại cây trồng. Anh học hỏi kinh nghiệm và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Từ ý chí vươn lên, dám nghĩ dám làm, đến nay gia đình anh thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng/năm. Năm 2005, gia đình anh Trinh đã xây được căn nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi, con cái chăm ngoan học giỏi. Năm 2013, anh Trinh đã mua được xe hơi trị giá 300 triệu đồng.
Anh Trinh cho biết: Năm nay, giá cao su xuống thấp nên thu nhập giảm, nhưng gia đình vẫn quyết giữ cây cao su. Nếu giá thấp mà chặt đi, trồng cây khác là sai lầm. Vì trồng cây khác sẽ phải làm lại từ đầu, mất nhiều công sức và vốn mà cây trồng mới chưa chắc đã hiệu quả.
Phụ nữ Xêtiêng làm giàu
Năm 2009, chồng bà Thị Ríp (56 tuổi) lâm bệnh hiểm nghèo và qua đời. Một mình bà gánh vác mọi công việc trong gia đình. Ngoài 6 ha cao su và điều, bà đầu tư mua máy cày, máy khoan, xe tải cho hai con trai lớn quản lý. Bà Ríp còn mở xưởng chẻ hạt điều tại nhà, tạo việc làm cho hàng chục lao động. Từ nhiều nguồn thu, trừ chi phí mỗi năm gia đình lãi 200 đến 300 triệu đồng.
Không những làm kinh tế giỏi, bà Ríp còn tham gia công tác xã hội và làm từ thiện, được các cấp tặng nhiều giấy khen.
M.Cương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026