Thứ 4, 05/11/2025 07:44:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:49, 30/04/2014 GMT+7

Vụ hai vợ chồng bị 4 thanh niên rượt đuổi:

Cái chết đau lòng của người vợ trẻ

Thứ 4, 30/04/2014 | 14:49:00 190 lượt xem

Như Báo Bình Phước đã thông tin: Chiều ngày 24-4, trên đường về nhà, vợ chồng anh Điểu Minh (26 tuổi) và chị Thị Đưng (23 tuổi) bị 4 nam thanh niên rượt đuổi để đánh. Thấy có người đuổi theo, anh Minh tăng ga để thoát thân. Do chạy tốc độ cao, không làm chủ được tay lái, anh Minh đã đâm xe xuống vườn cao su. Tai nạn làm chị Đưng chết tại chỗ, anh Minh bị thương nặng. Chị Đưng ra đi để lại hai đứa con còn quá nhỏ.

 

BUỔI CHIỀU KINH HOÀNG

Tiếp xúc với phóng viên, anh Minh vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: Do vợ kêu mệt, sốt cao nên tôi đưa vợ đi trạm y tế khám. Sau khi khám, truyền nước cho vợ xong, khoảng 13 giờ 30 phút thì về. Đến cổng chào vào thôn, tôi nhìn thấy 4 nam thanh niên lạ mặt, người nào cũng đầu tóc nhuộm vàng hoe đi trên 2 xe máy phía trước. Nghĩ là người đi đường nên tôi không để ý. Chạy được một đoạn thì đột nhiên tôi thấy 1 trong 4 thanh niên nói “Đánh chết nó đi” rồi tăng ga đuổi theo vợ chồng tôi.

Nhiều người dân đã đến hiện trường theo dõi sự việc

Theo phản xạ, tôi bảo vợ ôm chặt để tăng ga chạy vào thôn nhờ người giúp. Tưởng thế nhóm thanh niên không đuổi theo nữa, ai ngờ chúng càng đuổi nhanh hơn. Quá hoảng loạn, tôi phóng xe như bay. Chạy được một đoạn gần 3km, từ cổng chào thôn đến khúc cua thuộc lô 70, khu vực II, đường vào thôn Phú Thuận, do xe chạy với tốc độ nhanh, đánh tay lái không kịp nên cả người và xe bay vào lô cao su. Vợ tôi đập đầu rất mạnh xuống đất nằm bất động ngay bên vệ đường. Thấy vậy, 4 thanh niên nhanh chóng quay đầu xe bỏ chạy về hướng UBND xã. Sau đó tôi bất tỉnh.

Người nhà chị Đưng cho biết, trước đó khoảng nửa tháng, anh Minh có nhắn tin qua lại trên điện thoại với chị Đ, nhưng bị chồng chị Đ là anh N.N.C, trú cùng thôn Phú Thuận phát hiện. Nổi máu ghen, anh C đến nhà anh Minh hỏi chuyện. Tại đây hai bên xảy ra xô xát. Sau đó anh C kéo anh Minh về nhà mình và kêu thêm nhiều người tới đánh. Nhờ có người dân đến can ngăn nên anh Minh mới chạy thoát. Từ đó anh Minh không dám đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà cho đến ngày chở vợ đi khám bệnh thì xảy ra sự việc trên.

 

CON THƠ MỒ CÔI MẸ

Trong không khí tang tóc cùng tiếng khóc than nao lòng của người thân, láng giềng tập trung rất đông tại nhà ông Điểu Lương (bố anh Minh) chia buồn với gia đình. Ai nấy đều thương xót cho cái chết oan uổng của chị Đưng khi tuổi đời còn quá trẻ. Bên quan tài mẹ, hai đứa con nhỏ đầu đội khăn trắng đứng ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra với mẹ. Cháu Thị C (hơn 1 tuổi) thỉnh thoảng khóc thét đòi mẹ khiến ai nấy không cầm được nước mắt.

Anh Điểu Minh và chị Thị Đưng có với nhau hai mặt con. Cưới nhau gần 10 năm nhưng cuộc sống vẫn khó khăn, nên anh chị vẫn ở chung với bố mẹ. Hàng ngày, vợ chồng anh Minh làm thuê đủ mọi việc, như cạo mủ cao su, lượm điều...

Ông Điểu Lương, bố anh Minh vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của con dâu: Mấy ngày trước, nó kêu mệt không ăn uống được gì nên tôi bảo ở nhà nghỉ. Sáng ngày 24-4, tôi thấy nó mệt quá bèn bảo Minh chở đi khám. Ngờ đâu xảy ra sự việc đau lòng này. Mất mẹ, hai đứa cháu sẽ sống ra sao?!...

Anh Điểu Minh, Trưởng thôn Phú Thuận cho biết, vợ chồng anh Minh ăn ở hòa thuận, chưa bao giờ gây mâu thuẫn với hàng xóm láng giềng. Nhất là chị Đưng hiền lành, chịu khó nên trong thôn ai cũng thương, không ngờ chị ra đi đột ngột như thế.

Hiện vụ việc vẫn đang được ngành chức năng điều tra, làm rõ.                                            

T.Thông - M.Cương

  • Từ khóa
37387

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?