
Đến thăm gia đình ông Vũ Viết Báu ở ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến (Đồng Phú), đứng trước cơ ngơi rộng rãi, khang trang, chúng tôi khâm phục nghị lực của người bệnh binh 2/3 này.
Năm 1987, gia đình ông rời quê hương Thái Bình vào xã Tân Hòa lập nghiệp (nay là xã Tân Tiến). Cuộc sống mới với bộn bề gian khó, vốn liếng gom góp ở quê cũng chỉ đủ mua đất ở. Ông đã lái xe thuê kết hợp nuôi heo, gà, vịt để trang trải cuộc sống. Nhà ít người, con còn nhỏ, ông bà luôn động viên nhau cố gắng vượt qua khó khăn.
Từ việc đi cày mướn, mỗi năm ông dành dụm mua đất trắng trồng cao su, mua máy cày phục vụ canh tác và làm dịch vụ. Ngoài ra, gia đình ông còn thu mua nông sản, bán tạp hóa để tăng thu nhập. Sau hơn 20 năm lập nghiệp, gia đình ông có 25 ha đất trồng cao su, trong đó 17 ha đang khai thác. Thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí của gia đình ông đạt hơn 1 tỷ đồng/năm. Bốn người con của ông bà hiện 1 người đã tốt nghiệp đại học, 2 người đang theo học đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và 1 người đang học THCS.
Từng là người lính, ông luôn giữ gìn đạo đức, phẩm chất cách mạng, gương mẫu tham gia nghĩa vụ công dân nơi cư trú, tham gia tích cực các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Gia đình ông luôn giúp đỡ đồng đội, xóm giềng vay vốn làm kinh tế không lấy lãi.
Hàng năm, gia đình bệnh binh Vũ Viết Báu đều được công nhận văn hóa. Bản thân ông đạt danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu”.
Bích Qúy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026