Một bất ngờ lớn đã xảy ra ở ngay lượt trận đầu tiên môn bóng đá nam SEA Games 27 khi ứng cử viên cho chiếc HCV là U23 Singapore bị U23 Lào cầm chân với tỷ số 1-1. Trận đấu diễn ra trên sân Naypyidaw's Zayyarthiri trong khuôn khổ bảng A.
Không chỉ được đánh giá cao hơn, U23 Singapore còn được chơi hơn người từ ngay phút thứ 2 sau khi thủ quân Khampoumy Hanevilay của U23 Lào bị truất quyền thi đấu.

U23 Singapore đã sớm cụ thể hóa ưu thế được chơi hơn người bằng bàn mở tỷ số của Sahil Suhaimi ở phút 28. Tuy vậy, U23 Lào đã không vỡ trận, trái lại, họ càng chơi càng hay và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa sau cú đánh đầu của Khouanta Sivongthong ở phút 86.
Nhìn vào kết quả, đây có thể coi là một bất ngờ. Tuy vậy, chứng kiến sự đi lên mạnh mẽ của bóng đá Lào trong thời gian qua, việc họ cầm chân Singapore không phải là một cú sốc quá lớn. Hơn nữa, trong 2 lần gặp nhau gần nhất tại đấu trường SEA Games (2009 và 2007), U23 Singapore đều bị U23 Lào cầm chân, cùng với tỷ số 0-0.

Hòa trận này, U23 Singapore sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với U23 Việt Nam và U23 Malaysia cho hai tấm vé vào Bán kết. Ở lượt đấu tiếp theo, U23 Singapore sẽ có trận đấu quan trọng với U23 Việt Nam, đội vừa thắng U23 Brunei tới 7-0, vào lúc 19h15 ngày 10-12 trong khi U23 Brunei gặp U23 Malaysia lúc 16h30 cùng ngày.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026