Thế nhưng, trong khi cả nước đang phải nâng mức cảnh báo phòng, chống dịch lên cao nhất; những người trực tiếp làm việc nơi tuyến đầu chống dịch nỗ lực gần như vắt kiệt sức cho cuộc chiến cam go, khốc liệt này thì lại vẫn có không ít người thờ ơ, vô cảm đến khó tin. Chỉ cần hạn chế tối đa ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết đã là chung tay phòng, chống dịch. Thế nhưng, vẫn có những người vô tình hoặc cố ý: không thực hiện. Những thông tin tưởng đùa đến khó tin nhưng lại là sự thật 100%.
Những ngày gần đây, khi TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg thì dư luận không khỏi bất bình với các trường hợp vi phạm giãn cách xã hội với lý do rất lãng nhách như: dẫn chó đi dạo, mua cây xúc xích hay tập thể dục… Ở góc nhìn khác, một thanh niên (SN 2001 ở Tây Ninh) đã trốn cách ly đi chơi cùng người yêu; hoặc tráo người đi cách ly ở Lâm Đồng. Một công nhân ở Thanh Hóa về từ vùng dịch Bắc Giang phải cách ly y tế tại nhà nhưng vẫn trốn ra ngoài mà gia đình không rõ. Mới hôm qua, một cô gái nhờ người bố là chủ nhiệm Hợp tác xã tại TP. Hồ Chí Minh xin giấy thông hành rồi vô tư đi lại và đăng lên mạng xã hội khiến ông bố giải trình đến mệt mỏi… Đứa con thiếu suy nghĩ hay chính ông bố là người lạm quyền đến thiếu ý thức, vô trách nhiệm với cộng đồng trong phòng, chống dịch?
Chưa hết, ngày hôm qua 16-7, khi UBND tỉnh quyết định nâng yêu cầu thực hiện giãn cách xã hội đối với thành phố Đồng Xoài từ Chỉ thị 15 lên Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hàng trăm người đã đổ xô đi siêu thị Co.op Mart, Bách hóa xanh, tạp hóa… chỉ với mục đích mua số lượng lớn nhu yếu phẩm về dự trữ trong những ngày cách ly. Họ có nghĩ, nếu không giãn cách đúng quy định, có thể lây nhiễm dịch bệnh và có thể mất mạng trước khi… chết vì đói.
Đáng lên án hơn, thay vì cảm ơn người đang giúp mình chống dịch thì một số người dân bất hợp tác lại chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân viên y tế chỉ vì không muốn xét nghiệm Covid-19. Rồi một số khác lại khai báo loanh quanh khiến dịch khó khống chế, lây lan nhanh hơn trong cộng đồng.
Nhưng đau xót hơn, đã có người vì công tác chống dịch mà đổ máu. Chỉ vì không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vào trưa 15-7 mà Nguyễn Quốc Bảo ở xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chém đứt cánh tay một chiến sĩ tại chốt kiểm dịch ở xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Và cũng có một bợm nhậu đấm thẳng vào mặt chiến sĩ khi yêu cầu khai báo y tế; một tài xế xe tải “thông chốt” kiểm dịch mà tông gãy đổ chốt…
Dù Covid-19 bùng phát thật đáng sợ nhưng hành động vô cảm, thiếu ý thức của một số người còn đáng sợ hơn. Trong khi Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đang căng mình lo cho dân thì một bộ phận thiếu ý thức, không hợp tác và tuân thủ luật pháp đã gây ra những việc thật đáng lên án. Việc áp dụng hình phạt thích đáng, thậm chí là áp dụng xử lý hình sự là việc cần làm ngay, không khoan nhượng. Đó là bài học thích đáng cho những kẻ đi ngược lại lợi ích cộng đồng. Có như vậy, cuộc chiến mới dẹp bỏ được những “chất xúc tác” tiêu cực và đi đến chiến thắng đại dịch.