Thứ 2, 10/11/2025 11:46:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 05:20, 03/06/2021 GMT+7

Niềm tin giữa đại dịch

Trần Phương
Thứ 5, 03/06/2021 | 05:20:00 401 lượt xem
BPO - Gần 12 giờ đêm 31-5, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Tân Lập, huyện Đồng Phú, tôi đặt vấn đề với đồng nghiệp và một số anh em quen biết là lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại chốt: Nếu lúc này ở đây, phát hiện một người có biểu hiện lâm sàng nhiễm Covid-19, tình hình sẽ như thế nào? Tại thời điểm đó, trong khu vực chốt có khoảng 100 người, bao gồm cả lực lượng chức năng và người đi đường dừng lại khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm y tế cùng với khoảng 10 xe ôtô, 30 xe máy đặt tại khuôn viên rộng rãi của một cây xăng tư nhân.

Nhiều người trả lời vấn đề giả định được nêu ra. Trong đó có người trả lời bài bản theo các bước của ngành y tế và cơ quan chức năng làm nhiệm vụ. Có người đưa ra cách xử lý theo suy nghĩ của mình. Có người bất chợt đặt ra câu hỏi khác, như các thùng xe container hay xe chở hàng, nếu người ta núp trong đó trốn chốt, vào nội địa rồi xuống xe thì như thế nào? Có người còn đùa vui rằng, khi ấy có ai hoảng sợ bỏ chạy làm ảnh hưởng đến tâm lý đám đông, tôi sẽ đuổi theo giữ lại… Cho dù suy nghĩ, góc nhìn có đôi chút khác nhau nhưng một điểm chung trong tất cả các câu trả lời, gồm cả những người đang làm nhiệm vụ tại chốt, và cả người đi đường, đều là sự bình tĩnh trước đại địch và tin tưởng vào lực lượng chức năng, vào đường lối, chiến lược, chính sách của Nhà nước.

Khác với tình trạng xảy ra tại một số nơi, như ở Trung Quốc nhiều trường hợp chỉ nghĩ tới bản thân. Quá hoảng sợ trước dịch bệnh mà có những hành động không giống ai. Người dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã từng trải qua bao biến động của cuộc sống và chưa có việc gì dân tộc Việt Nam không vượt qua được. Người dân Việt Nam đã không còn cảm thấy hoang mang như khi mới xảy ra đại dịch. Đặc biệt, cả đất nước đã tỏ rõ sự tin tưởng rất lớn đối với các biện pháp phòng, chống dịch cũng như kế hoạch của các cấp chính quyền, ngành y tế và lực lượng chức năng. Tất cả đều tự giác thực hiện các khuyến cáo phòng dịch nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và giữ gìn cho mọi người xung quanh.

Niềm tin là yếu tố tinh thần nhưng khi đã đi vào lòng dân thì trở thành sức mạnh vật chất to lớn giúp dân tộc Việt Nam vượt qua, làm được được những điều tưởng chừng như không thể. Một nước đông dân, văn hóa cộng đồng bền chặt và kinh tế còn khó khăn như Việt Nam, nhưng đã hạn chế thấp nhất tác hại của đại dịch Covid-19 - một kết quả mà nhiều nước phát triển không làm được.

Từ kết quả ấy mà toàn bộ hệ thống chính trị cùng nhân dân cả nước đã quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn, bình tĩnh hơn trước đại dịch; tỉnh táo, cảnh giác, sáng suốt hơn trong phòng chống dịch. Niềm tin chiến thắng đại dịch của Việt Nam đã được nhân lên và sự chung tay đoàn kết phòng chống dịch đã lan tỏa mạnh hơn. Chứng kiến các y, bác sĩ và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch sẽ thấu hiểu rõ hơn điều đó. Họ là những người có nguy cơ cao nhất bị lây nhiễm. Nhưng không một chút do dự, băn khoăn trước nhiệm vụ. Nhiều ngày liền họ có những bữa cơm muộn giờ, những lần chợp mắt vội, những gương mặt thấm đẫm mồ hôi, những vành tai tấy đỏ vì đeo khẩu trang quá lâu…

Sự hy sinh của những người làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu; sự đồng thuận, đồng lòng của nhân dân cả nước; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; các nước cờ đi trước một bước cùng với chiến lược sáng suốt của những người lãnh đạo các cấp… Tất cả những điều đó sẽ mang lại thành công trong cuộc chiến chống đại dịch của chúng ta.

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu