Yêu nghề, nghề không phụ
Với nghề thú y, đặc biệt là chuyên về lai tạo các giống bò nước ngoài, hơn 10 năm nay, hễ có cuộc điện thoại gọi đến, dù trong hay ngoài xã, ngoài huyện, ông Tuyn lại ngược xuôi. Đến bây giờ, ông cũng không nhớ mình đã lai tạo ra bao nhiêu con bò lai chất lượng, nhưng chỉ biết rằng chưa hề xảy ra sai sót về chuyên môn. Cũng vì thế khi nhắc đến ông Tuyn, người chăn nuôi bò lai trên địa bàn tỉnh đã quá quen thuộc và tin tưởng tay nghề của ông.

Tuy đã lớn tuổi nhưng với bản chất siêng năng, yêu lao động, hằng ngày ông Nguyễn Viết Tuyn vẫn đi thăm, chăm sóc vườn mít ruột đỏ của gia đình
Yêu nghề, nghề không phụ, từ công việc này, bình quân mỗi ngày công ông Tuyn thu cả triệu đồng. “Điều đáng quý hơn là đối với người nghèo và các cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn, ông Tuyn luôn dành những tình cảm ưu ái, làm nghề miễn phí, giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình” - ông Nguyễn Đức Chung, Bí thư Chi bộ ấp Ruộng 1, xã Tân Quan chia sẻ. Cũng theo ông Chung, Chi bộ ấp có 8 đảng viên, dù tuổi cao nhưng ông Tuyn luôn gương mẫu, sáng tạo, đi đầu trong việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.
Tại địa phương, ông Tuyn còn được biết đến là người có nhiều kinh nghiệm làm kinh tế vườn, ao, chuồng. Đặc biệt, 3 năm trở lại đây, nhận thấy mít ruột đỏ mang lại giá trị kinh tế cao, ông đã đầu tư trồng hơn 200 cây. Chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, cây phát triển tốt, cho năng suất cao, ổn định. Sau 3 vụ thu hoạch, vườn mít của ông mang lại nguồn thu lên đến hàng trăm triệu đồng.
Thầm lặng vì cộng đồng
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện hầu hết các tuyến giao thông trên địa bàn xã Tân Quan được bê tông, nhựa hóa. Trong đó, tuyến đường dài hơn 1km ở trung tâm ấp Ruộng 1 là một trong những tuyến khang trang, bề thế.

Ông Nguyễn Viết Tuyn (đứng giữa) là “linh hồn” của tuyến đường bê tông dài hơn 1km vào trung tâm ấp Ruộng 1, xã Tân Quan, huyện Hớn Quản
Bà Trần Thị Đào, Trưởng ấp Ruộng 1 cho biết: Những năm trước, việc đi lại trên tuyến đường này vô cùng khó khăn, nhất là khi trời mưa đường trơn, lầy lội. Thấy vậy, suốt hơn 10 năm, hết lần này đến lần khác, bất kể ngày đêm, nắng mưa, ông Tuyn đã âm thầm đổ không biết bao nhiêu xe đất cải tạo đường. Rồi 2 năm trước, xã đầu tư làm đường bê tông, ông Tuyn bỏ kinh phí và vận động để mở rộng thêm 1,5m. Ông còn cùng với ấp đứng ra vận động chủ trang trại trên địa bàn mắc hệ thống đèn đường chiếu sáng, trị giá gần 70 triệu đồng, hằng tháng còn được cam kết trả tiền điện. Diện mạo ấp được như ngày hôm nay là có công rất lớn của ông Tuyn, bà con ai cũng mừng, cũng quý mến ông.
Các con ông Tuyn nay đã yên bề gia thất, vợ chồng ông không còn phải nặng gánh cơm áo. Song với bản chất siêng năng, sáng tạo, yêu lao động, không muốn cậy nhờ các con, ngày ngày hết lo chuyện gia đình, ông Tuyn lại hướng về cộng đồng xã hội với sự nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái.
Từng phục vụ trong quân đội và sau này trải qua nhiều vị trí công tác tại 2 xã Tân Quan, huyện Hớn Quản và Quang Minh, huyện Chơn Thành, khi về với cuộc sống đời thường, ông Nguyễn Viết Tuyn vừa chăm lo phát triển kinh tế gia đình vừa đóng góp thiết thực, cụ thể vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Ông Tuyn xứng đáng là tấm gương sáng, tiêu biểu của địa phương. Tôi mong muốn với kinh nghiệm, sự từng trải và bằng tâm huyết, tấm lòng nghĩa tình với gia đình, quê hương, đất nước, những việc làm ý nghĩa, thiết thực sẽ luôn được ông Tuyn phát huy hơn nữa. Chủ tịch UBND xã Tân Quan Phạm Xuân Tin |

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026