Thứ 6, 17/05/2024 09:16:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:59, 02/05/2024 GMT+7

Chuyến chu du xuyên nước Mỹ 'bất đắc dĩ' của một chú mèo

Lan Phương (TTXVN/Vietnam+)
Thứ 5, 02/05/2024 | 09:59:23 1,849 lượt xem
Galena - con mèo của gia đình Carrie Clark ở bang Utah đã có một hành trình bất đắc dĩ đi xuyên nước Mỹ trong 6 ngày khi bị "đóng gói" trong một thùng hàng được gửi đến kho hàng Amozon.

Galena không bị thương tích gì trong 6 ngày ở trong thùng các tông, mà chỉ bị đói và khát. (Nguồn: globalnews)

Galena không bị thương tích gì trong 6 ngày ở trong thùng các tông, mà chỉ bị đói và khát. (Nguồn: globalnews)

Galena - con mèo của gia đình Carrie Clark ở bang Utah đã có một hành trình bất đắc dĩ đi xuyên nước Mỹ trong 6 ngày khi bị "đóng gói" trong một thùng hàng được gửi đến kho hàng Amozon.

Chắc hẳn con mèo này đã chui vào thùng đồ đang mở mà người chủ không hề hay biết và sau đó đóng gói giao cho nhân viên giao hàng.

Vợ chồng nhà Carrie Clark đã tá hỏa khi không tìm thấy Galena vào ngày 10-4 và sau đó đã tìm kiếm với hàng loạt áp phích tìm mèo mất tích khắp khu vực lân cận.

Một tuần sau đó, một bác sỹ thú y cách hàng trăm km ở Los Angeles đã liên lạc để thông báo rằng con mèo đã được một nhân viên kho hàng tại trung tâm Amazon phát hiện bên trong một thùng đồ có một số đôi bốt.

Carrie và chồng sau đó đã bay đến Los Angeles đến nhận lại mèo. May mắn, Galena không bị thương tích gì trong 6 ngày ở trong thùng các tông, mà chỉ bị đói và khát.

Nhân viên của Amazon và là người cứu Galena, Brandy Hunter cho biết ngay sau khi phát hiện con mèo này trong thùng đồ, anh đã đưa nó về nhà và đưa đến bác sỹ thú ý ngay hôm sau để kiểm tra liệu con mèo này có được gắn chip định vị hay không.

  • Từ khóa
195530

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu