Thứ 7, 20/09/2025 10:28:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 08:55, 02/04/2023 GMT+7

Hãy mở cho mình “cánh cửa” mới!

Chủ nhật, 02/04/2023 | 08:55:16 3,871 lượt xem

Chị Hà Anh thân mến!

Chúng em quen nhau chỉ mới 2 tháng nhưng anh đã ngỏ lời muốn cùng em tiến tới hôn nhân. Em thật sự rất bối rối vì nỗi ám ảnh người chồng cũ vẫn còn trong tiềm thức. Em kết hôn rất sớm với người bạn học cùng thôn. Khi ấy, em lỡ mang thai và bị ba mắng chửi rất nhiều vì làm “mất mặt gia đình”, song hôn lễ vẫn nhanh chóng được tổ chức.

Em và chồng cũ mới học xong trung cấp, chưa xin được việc lại có con nên bao khó khăn không lường trước được liên tục ập tới, khiến em như bị trầm cảm. Trong khi đó, chồng cũ ham chơi, không lo làm ăn mà chỉ suốt ngày tụ tập bạn bè. Những khó khăn ban đầu tưởng chừng vượt qua khi em có công việc ổn định, song cũng là lúc em phát hiện chồng bị nghiện. Một gia đình mà cả 2 không cùng vun đắp thì không thể đi tiếp được nên chúng em ly hôn. 

Còn hiện tại, em và anh quen nhau qua sự giới thiệu của người bạn thân. Anh có việc làm ổn định, thu nhập khá. Bản thân tiếp xúc và qua đánh giá của người bạn, em nhận thấy anh hiền lành, dễ gần, rất chu đáo chăm lo cho gia đình. Hiện anh đang nuôi 2 đứa con với người vợ trước. Cả 2 chúng em đều trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân nên cũng dễ dành cho nhau nhiều thiện cảm. Tuy có tình cảm với anh nhưng để chấp nhận kết hôn thêm lần nữa thì em còn nhiều e ngại. Tình yêu ban đầu lúc nào cũng đẹp nhưng khi vướng vào “cơm áo, gạo tiền”, “con anh, con em” sẽ phát sinh rất nhiều mâu thuẫn. Chính vì thế, em chưa biết trả lời anh như thế nào, mong chị cho em lời khuyên.  

T.N (Phước Long)

T.N thân mến!

Chị rất chia sẻ với những gì em đã trải qua và khó khăn mà em gặp phải. Đứng trước một quyết định về hạnh phúc cả đời nên em lo lắng là chuyện rất bình thường. Hiện em đã trưởng thành, có thể đánh giá được một người khi tiếp xúc nhiều với họ. Qua những gì chia sẻ, em dành tình cảm cho anh ấy rất nhiều nhưng để vượt qua và quên đi những chuyện trong quá khứ thì không phải ngày một, ngày hai mà còn cần thời gian dài. 

Với người bạn trai hiện tại, đã ly hôn và nuôi 2 con, chứng tỏ đây là người đàn ông có trách nhiệm. Khi ngỏ lời cầu hôn em, chị nghĩ anh ấy đã dành tình cảm cho em rất nhiều. Người yêu em có công việc ổn định, thu nhập khá và bản thân em cũng độc lập về tài chính, chị nghĩ sẽ không lo về chuyện “cơm áo, gạo tiền”. Còn vấn đề “con anh, con em”, nếu em xem con anh ấy như con của mình, quan tâm, yêu thương, chăm sóc thì chắc chắn người yêu em cũng sẽ đối xử với con em như thế.

Nếu bản thân vẫn còn lo lắng thì 2 em nên cho nhau thêm thời gian để tìm hiểu. Có thể chậm một chút nhưng cả hai sẽ hiểu hơn về nhau. Hôn nhân là cả 2 phải sẵn sàng, cùng nhau xây dựng, chung tay vun đắp thì mới có tổ ấm trọn vẹn. Chị chúc em hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Hà Anh

  • Từ khóa
164555

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?