Nguyễn Hải Nam - á quân đồ rê mí 2014
Nguyễn Hải Nam (SN 2009) - gương mặt tài năng nhí của Bình Phước được phát hiện và khẳng định từ rất sớm. Ngay khi Hải Nam tròn 5 tuổi, em đã xuất sắc vượt qua những tài năng âm nhạc nhí trên toàn quốc, đoạt giải á quân cuộc thi đồ rê mí (do VTV tổ chức) trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Hải Nam đã là nhân tố bí ẩn của cuộc thi khi hành trang em mang theo chỉ là năng khiếu ca hát. Hải Nam năm ấy chưa từng học nhạc và cũng chưa được tham gia sinh hoạt tại nhà thiếu nhi. Thiên phú về âm nhạc và tài năng của Hải Nam đã được khẳng định ngay sau đó với các giải thưởng cao trong những hội thi âm nhạc cấp trường, thị xã, tỉnh và cuộc thi đồ rê mí năm 2014.
Chia sẻ về niềm đam mê của con, anh Nguyễn Khuyến cho biết: Khi 3 tuổi, Hải Nam đã rất thích âm nhạc, đặc biệt là thích hát karaoke. Con có thể nghe và hát theo rất nhanh các chương trình ca nhạc trên truyền hình và băng đĩa. Trong sân chơi âm nhạc đầu tiên tham gia (hội thi tiếng hát Hoa Phượng Đỏ do Công ty TNHH MTV cao su Bình Long tổ chức năm 2013), con đã đoạt giải cao nhất.
Với những kinh nghiệm tích lũy cùng khả năng âm nhạc thiên phú, Hải Nam hiện là một trong những thành viên tích cực trong đội văn nghệ của TX. Bình Long, là nhân tố quan trọng trong đội văn nghệ của Liên đội Trường THCS An Lộc, TX. Bình Long khi vừa đảm nhiệm vai trò “ca sĩ” chính vừa giúp việc luyện thanh, kỹ năng biểu diễn của các thành viên khác trong đội. Hải Nam chia sẻ, âm nhạc giúp cuộc sống trở nên vui tươi và yêu đời hơn. Chính những sân chơi âm nhạc đã giúp con được thỏa sức sáng tạo, thỏa niềm đam mê ca hát và là cơ hội để con chinh phục bản thân từng ngày.
Văn Thị Ngọc Diễm - nỗ lực để chạm đến ước mơ
Dáng người nhỏ nhắn nhưng giọng hát của Văn Thị Ngọc Diễm (SN 2009) rất nội lực. Ngọc Diễm sở hữu chất giọng khỏe, trong trẻo, lan tỏa cảm xúc đến người nghe qua từng giai điệu, lời ca. Yêu âm nhạc đã trở thành thói quen, là bản năng để Ngọc Diễm say mê và muốn chinh phục nó. Vốn yêu thích âm nhạc từ khi còn rất nhỏ, Ngọc Diễm dần làm quen và bắt đầu rèn luyện, chinh phục. Từ run sợ khi lần đầu đứng trên sân khấu biểu diễn tại hội thi lớn đến tự tin tỏa sáng là kết quả xứng đáng mà Ngọc Diễm nhận được cho những nỗ lực rèn luyện của mình.
Nói về con gái, chị Huỳnh Thị Huệ ở xã Thanh Lương, TX. Bình Long bộc bạch: Con bé đặc biệt yêu thích ca hát, cứ rảnh là tập luyện thanh, luyện giọng, học lời. Khi con hát thì say mê lắm, vừa hát vừa biểu diễn rất tự nhiên, như là đã qua trường lớp đào tạo vậy.
Nhờ niềm đam mê và sự siêng năng cần mẫn trong tập luyện, Ngọc Diễm đã chinh phục được những giải thưởng cao trong các cuộc thi cấp trường, thị xã và tỉnh. Đặc biệt, Ngọc Diễm đã xuất sắc ghi tên mình vào vòng chung kết ở những sân chơi âm nhạc lớn ngoài tỉnh, đó là sân chơi “Giọng hát Việt nhí” tại TP. Hồ Chí Minh và thi “Tìm kiếm thiên tài nhí” tại Đà Nẵng.
“Việc được tham gia các cuộc thi âm nhạc đã giúp con tự tin, mạnh dạn hơn, năng khiếu ca hát được rèn giũa nhiều hơn. Dù vẫn chưa chinh phục được giải thưởng như mong muốn nhưng con sẽ không chùn bước, bởi điều quan trọng là được hát, được sống với đam mê của mình. Chặng đường để có thể trở thành ca sĩ chắc chắn sẽ không dễ dàng nhưng con sẽ luôn cố gắng tập luyện ngày đêm, để có thể chạm đến ước mơ” - Ngọc Diễm tâm sự.
Bùi Đoàn Bảo Châu - ngọt ngào cùng giai điệu quê hương
Dễ thương, đáng yêu và hát rất hay, mượt mà là những cảm nhận về cô bé Bùi Đoàn Bảo Châu (SN 2012), thành viên Đội văn nghệ TX. Phước Long nếu những ai từng gặp mặt và nghe cô bé hát. Và có lẽ mọi người sẽ yêu thích Bảo Châu hơn khi biết rằng, để được học nhạc, theo đuổi đam mê âm nhạc, cô bé phải đi hơn 10km từ thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng đến trung tâm TX. Phước Long. “Chỉ cần ngày đó có giờ học hay tập luyện là Bảo Châu sẽ đi dù trời mưa hay bệnh đau. Có lúc thấy con mệt quá, nói xin thầy vắng 1 buổi là con không chịu vì sợ ảnh hưởng đến buổi tập của cả đội” - chị Đoàn Thị Kim Phụng, mẹ Bảo Châu nói về con gái.
Khi được hỏi về niềm đam mê, Bảo Châu đã không nghĩ ngợi mà khẳng định là ca hát. Một câu trả lời ngắn gọn nhưng lại ấp ủ trong đó tất cả tình yêu, niềm đam mê với âm nhạc.
Dù tuổi còn nhỏ nhưng xác định sẽ phấn đấu để trở thành ca sĩ nên Bảo Châu đã đặt ra cho bản thân những chỉ tiêu phải hoàn thành. Em mong muốn có thể hát hay như ca sĩ Mạnh Quỳnh, có thể đem niềm vui đến mọi người qua tiếng hát của mình. “Con sẽ cố gắng tập luyện để giọng hát ngày một hoàn thiện, để được tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc hơn. Con mong sẽ tỏa sáng và được nhiều người yêu mến giọng ca của mình”.
Bảo Châu yêu thích dòng nhạc quê hương và nhạc trẻ, thế nhưng sở trường của em lại là dòng nhạc quê hương. Những khúc hát quê hương khi được Bảo Châu thể hiện luôn ngọt ngào, sâu lắng. Hy vọng, với nỗ lực của bản thân, Bảo Châu sẽ sớm có được những thành tích cao trong ca hát.
Tết Nhâm Dần 2022 đã chạm ngõ từng nhà trên quê hương Bình Phước. Đứng trước mùa xuân tuyệt đẹp, các tài năng nhí đều mong muốn, bằng lời ca, tiếng hát của mình, các em sẽ gieo niềm tin yêu, tinh thần lạc quan đến mọi người, mọi nhà. Cùng với đó là ước nguyện năm mới bình an, hạnh phúc, một cuộc sống bình thường mới sẽ đến trong năm mới này.