Là Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lộc Ninh, anh Nguyễn Đức Quang (SN1975) rất đam mê thơ ca. Anh Quang cho hay: Tôi đam mê học văn và tập làm thơ khi còn là học sinh THPT. Khi đó, trong những cuốn lưu bút tôi bắt đầu làm thơ để gửi tặng bạn bè. Bài thơ đầu tiên của tôi ra đời năm 1988 với tựa đề “Hương thu” thể hiện tình yêu của lứa tuổi học trò.
Với hơn 150 bài thơ, anh Quang mong muốn lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống đến với mọi người. Thơ của anh với nhiều chủ đề khác nhau như: Tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước, những vấn đề mang tính thời sự, tuyên truyền… Đặc biệt, anh rất nhạy bén trước những vấn đề mang tính thời sự và kịp thời chuyển thành thơ ca. Cái hay của anh Quang là dung hòa giữa nội dung mang tính tuyên truyền và cách sử dụng ngôn từ văn học để người đọc dễ cảm nhận. Về hình thức, anh linh động với những thể thơ khác nhau trong việc sáng tác như: bốn chữ, năm chữ, sáu chữ, bảy chữ, lục bát, tự do.
Theo anh, thơ ca là một trong những kênh thông tin hiệu quả để góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Đặc biệt khi đại dịch Covid-19 diễn ra thì những bài thơ về lực lượng nơi tuyến đầu và những hành động đẹp đã làm nên hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền, có những bài tiêu biểu như: Người lớn ơi!, Giữa mùa đại dịch, Hãy cài ngay BlueZone, Mái tóc bác sĩ…
Anh chia sẻ: “Tính chất công việc của tôi là thường xuyên thăm hỏi, chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động. Đồng thời, thông qua các kênh thông tin chính thống, thấy được sự vất vả của lực lượng nơi tuyến đầu và sự khó khăn của người dân. Tôi đã gửi gắm tình cảm của bản thân vào những bài thơ và lồng vào đó thông điệp tuyên truyền bổ ích đến với mọi người”.
Anh làm thơ để chia sẻ qua trang cá nhân và xem đó là niềm vui, điều anh muốn gửi gắm đến mọi người. Đồng thời, qua chương trình “Thơ ca hay đánh bay Covid” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), anh mong muốn được lan tỏa những nội dung tích cực và có thêm nhiều bạn bè cùng chia sẻ về niềm đam mê này.
“Dập dịch không nghỉ suốt đêm, ngày,
Bao vây truy vết cắt nguồn lây,
Chữa trị kịp thời ca bệnh nặng,
Cứu nhiều trường hợp, phúc lắm thay.
Bình Phước an toàn đến hôm nay,
Số ca nhiễm mới giảm hàng ngày,
Số người ra viện tăng liên tiếp,
Bình Phước tự hào khắp đó, đây”.
(Trích bài thơ “Ba tháng chống Covid” của anh Nguyễn Đức Quang)