Thứ 7, 20/09/2025 13:01:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 06:11, 20/10/2021 GMT+7

Ân tình trả bằng thơ!

Lâm Hữu Tặng
Thứ 4, 20/10/2021 | 06:11:30 16,577 lượt xem
BPO - Là giáo viên dạy môn Mỹ thuật tại Trường TH&THCS Tân Phước, huyện Đồng Phú, anh Bùi Quang Minh (ảnh, SN 1989) lại đam mê sáng tác văn thơ và viết tản văn. Các tác phẩm của anh (bút danh Quang Minh Bùi) được nhiều cơ quan báo chí đăng tải.

Anh Minh chia sẻ: Khi đang học cấp 2, tôi cảm thấy mình say mê những tác phẩm văn học và tập làm thơ. Tôi nghĩ, lưu giữ lại cảm xúc của mình bằng ngôn ngữ là điều thú vị nhất. Mình có thể nhìn lại những bước đường đã qua và suy nghĩ của bản thân về cuộc sống. Vì vậy, tôi thường viết về gia đình, quê hương và nhất là ký ức tuổi thơ. Bài thơ đầu tiên của tôi được đăng báo là bài “Nụ cười” vào năm 2013. Đây là bài thơ viết cho trẻ em nhân dịp tết Trung thu. Cảm giác lần đầu tiên tác phẩm của mình được chọn đăng báo thật đặc biệt và thú vị vô cùng. Bởi những suy nghĩ và tình cảm của mình gửi vào câu chữ đã được đón nhận.

“Bình Phước đã cho tôi những tháng ngày tươi đẹp của tuổi thơ, sự nghiệp và tình thương. Vì vậy, những bài thơ về Bình Phước là ân tình tôi dành tặng quê hương mình” - anh Minh chia sẻ.


Những tác phẩm của anh Minh tiếp tục ra đời và được đăng báo, phát sóng ở các trang như: Tạp chí Áo trắng, Tạp chí Văn nghệ Bình Phước, chương trình Tiếng thơ của Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Trang văn học của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV)… Năm 2017, tản văn “Tết giản dị” của anh Minh đã đạt giải ba trong cuộc thi “Tết trong tôi là… ” do báo Mực Tím tổ chức.

Phụ trách chương trình Trang văn học của BPTV, nhà báo Thanh Nhàn chia sẻ: Thật hạnh phúc khi chương trình nhận được những tác phẩm văn học của các bạn trẻ đang công tác tại quê hương Bình Phước, trong đó có Bùi Quang Minh. Những tản văn, bài cảm nhận, bài thơ về tình cảm gia đình, đặc biệt là viết về mẹ của Minh làm tôi vô cùng xúc động. Trong những sáng tác của Minh luôn hiện về ký ức làng quê, ký ức tuổi thơ. Đó là những phút giây tĩnh lặng trong tâm hồn để chúng ta càng thêm yêu gia đình, yêu quê hương mình hơn.

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 với diễn biến phức tạp, bằng tất cả cảm xúc của mình, Bùi Quang Minh đã tích cực sáng tác nhiều bài thơ được các đài chọn phát sóng và đăng trên Tạp chí Văn nghệ Bình Phước. Có thể kể đến: Có một mùa không yên sẽ hết, Tâm sự với mẹ ngày giãn cách, Bình Phước quê mình, Mẹ lo, Hạ thương, Nhớ Sài Gòn… Mỗi bài thơ của anh góp phần lan tỏa tình yêu thương đồng bào, tinh thần lạc quan để cùng vượt qua đại dịch.“Bình Phước quê mình tình nghĩa rộng thênh/ Những con suối, bờ kênh đi muôn ngả/ Những nụ cười thiết tha lan tỏa/ Đất và người thơm mãi cả quê hương”… (Trích bài thơ “Bình Phước quê mình”).

  • Từ khóa
131499

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?