Đạo diễn Xuân Phước
“Mảnh đất này lưu giữ cho tôi tất cả kỷ niệm thuộc về gia đình, người thân, bè bạn trong suốt mấy mươi năm của đời người. Cho đến khi đối mặt với đại dịch, phải “giam” mình trong căn phòng nhỏ, tôi cảm nhận được màu của thời gian và mùa của yêu thương” - đạo diễn Xuân Phước tâm sự.
Anh cũng có chút hụt hẫng khi Sài Gòn rơi vào hoàn cảnh như hiện tại. Nhưng sau đó, đạo diễn Xuân Phước cũng như tất cả anh em văn nghệ sĩ đã và đang “xông pha” bằng khả năng của mình để cùng nối những vòng tay san sẻ yêu thương. Những hoạt động kết nối nhà hảo tâm, trao tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn đã được ông cùng bạn bè, đồng nghiệp thực hiện liên tục. Bằng sự cảm nhận của người nghệ sĩ, lần đầu tiên một đạo diễn lại sáng tác âm nhạc để gửi tâm sự của mình đến với tất cả mọi người qua ca khúc “Sài Gòn mùa thương”.
Đạo diễn Xuân Phước nói: “Đây là lần đầu tiên, tôi không thấy được những cơn gió mang theo cánh hoa sao của hàng cổ thụ báo hiệu mùa mưa Sài Gòn sắp bắt đầu. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi không thấy người ta chen chúc nhau trong cái nắng oi ả, bên hàng me già gầy gộc với những trái khô quắt queo rụng đầy vỉa hè, chỉ chờ đợi sang mùa mới phún lá xanh non. Đây cũng là lần đầu tiên, tôi cảm nhận được Sài Gòn chỉ có mùa duy nhất. Đó là mùa của yêu thương”.
Ca khúc được ca sĩ Võ Thành Tâm thể hiện, nhạc sĩ Yên Lam hòa âm và kịp thời quay hình, dàn dựng để gửi tặng tất cả mọi người. “Ca khúc Sài Gòn mùa thương có giai điệu hay và ca từ mộc mạc, dễ đi vào lòng người. Tôi xin cảm ơn đạo diễn Xuân Phước đã tạo điều kiện cho tôi thể hiện ca khúc này. Đây là tấm lòng của chúng tôi dành tặng thành phố thân yêu và tất cả mọi người, cùng mong ước một ngày không xa chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường như trước” - ca sĩ Võ Thành Tâm tâm sự.
Nhà biên kịch Lê Quý Dũng chia sẻ: “Hình như bất cứ một tác phẩm nghệ thuật nào ra đời từ sự đau đáu đều hay. Bất cứ một tác phẩm nghệ thuât nào lớn lên từ sự lăn lộn vào thực tế đều mạnh mẽ. Bất cứ một tác phẩm nghệ thuật nào sống và tô điểm cho đời thực cũng đều đẹp và đầy ắp yêu thương”.