Gần 80 nghệ sĩ tham gia đội “Tình nguyện viên nghệ sĩ Nhà văn hóa thanh niên TP. Hồ Chí Minh” để phòng chống dịch. Hơn 1 tháng qua, các ca sĩ, MC, đạo diễn, diễn viên, hoa hậu, á hậu, nhạc sĩ, nhà thiết kế thời trang, nhiếp ảnh gia, quản lý nghệ sĩ… tạm gác công việc chuyên môn của mình cùng xung phong làm tình nguyện viên góp sức với những công việc ý nghĩa. MC Quỳnh Hoa, Phó giám đốc Nhà văn hóa thanh niên TP. Hồ Chí Minh cho biết: Thật tự hào vì được cùng lực lượng tình nguyện viên Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tham gia góp sức với những việc nhỏ. Chúng tôi muốn đóng góp công sức của mình cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch Covid-19.
Văn nghệ sĩ tham gia với các phần việc như: Điều phối lấy mẫu xét nghiệm; dọn dẹp ký túc xá làm khu cách ly tập trung; tặng quà lực lượng cán bộ, chiến sĩ trực các chốt phong tỏa cách ly, người dân khó khăn vì Covid-19; chăm sóc sức khỏe tinh thần, mang tiếng hát đến với các bệnh viện điều trị Covid-19 và khu cách ly, hỗ trợ chuẩn bị các phần ăn sáng...
Các nghệ sĩ trong đội tình nguyện của Nhà Văn hóa thanh niên TP. Hồ Chí Minh
Bên cạnh trực tiếp tham gia chống dịch với những công việc cụ thể, các nghệ sĩ vẫn tiếp tục cho ra những tác phẩm nghệ thuật để động viên chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Sau MV “Nụ cười và nước mắt”, sân khấu Sen Việt tiếp tục gửi đến công chúng MV “Sữa mẹ tinh nguyên”, sáng tác của nghệ sĩ ưu tú Lê Chức và tác giả Nguyên Phương do nghệ sĩ Lệ Trinh thể hiện. Đây là cách tái hiện bằng nghệ thuật từ câu chuyện trong thực tế.
Nội dung MV là câu chuyện của hai người mẹ. Một người đi chợ, vô tình tiếp xúc với ca mắc Covid-19, sau đó tiếp xúc với chồng và hai người con (bé trai 25 tháng tuổi, bé gái 7 tháng tuổi). Sau đó, người mẹ này bị suy hô hấp nặng phải nằm điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Chồng và con của chị được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương. Chính vì thế, chị không thể mang sữa nuôi con mình. Hình ảnh người mẹ thứ hai chính là bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy đã làm ấm tình người trong cơn đại dịch. Chị có con 10 tháng tuổi chưa dứt sữa, vì nhiệm vụ mà phải xa con. Nguồn sữa hằng ngày của bác sĩ Thúy đã được gửi về cho con mình và phụ nuôi bệnh nhi 7 tháng tuổi đang điều trị Covid-19...
Từ hoàn cảnh thực tế của người chị ruột là bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh đang xa nhà chống dịch, nhạc sĩ trẻ Phan Thuận Thành đã sáng tác ca khúc “Ba ơi! Mẹ chưa về”, ca sĩ Thanh Quang thể hiện. Nhạc sĩ Phan Thuận Thành tâm sự: “Chị tôi có 2 người con. Vì nhiệm vụ nên chị không thể về nhà. Hình ảnh 2 con nhỏ ở với ba đã làm cho tôi vô cùng xúc động. “Ba ơi! Mẹ chưa về” chính là câu nói của con gái anh chị, tôi lấy câu nói này làm tựa đề cho ca khúc”. Chỉ sau thời gian ngắn MV hoàn thành và được công chúng dành những lời cảm ơn, khen ngợi đến ê-kíp. Ca sĩ Thanh Quang kể: Sau khi bàn bạc, đạo diễn Ngọc Huân đã lên ý tưởng quay hình và may mắn chúng tôi nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ cũng như các đơn vị. Thông qua MV, ê-kíp muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sĩ, lực lượng chức năng, tình nguyện viên đang túc trực ngày đêm chống dịch. Mong muốn tất cả hãy lạc quan, cùng tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Cả nước đang chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, văn nghệ sĩ cũng đang cố gắng bằng tất cả khả năng của mình để cùng chống dịch. Với tinh thần đoàn kết, với những gì đã làm, tin tưởng một ngày không xa chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch.