Đạo diễn - nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Lê Nguyên Đạt là người có nhiều tâm huyết với sân khấu cải lương qua thương hiệu Sen Việt mà ông gầy dựng hơn 10 năm nay. Khi sân khấu phải đóng cửa do dịch bệnh, ông đã cùng các cộng sự của mình tổ chức thực hiện MV “Nước mắt và nụ cười” (thơ: NSƯT Lê Chức, chuyển thể: Nguyên Phương).
Trong điều kiện hạn chế tập trung đông người, MV được thực hiện theo cách “dã chiến” với cảnh quay trong phòng thu và dựng thêm hình ảnh tư liệu sinh động. “Bên cạnh việc cùng cả nước ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19, chúng tôi xin được đóng góp thêm những liều “vắc xin tinh thần” để lan tỏa tình đoàn kết của dân tộc Việt Nam, cùng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh”, đạo diễn - NSƯT Lê Nguyên Đạt chia sẻ. MV do các nghệ sĩ được công chúng yêu thích thể hiện: NSƯT Mỹ Hằng, Điền Trung, Nam Thanh Phong và Lệ Trinh.
Một cảnh trong MV “Nước mắt và nụ cười”
Ngay sau khi các nghệ sĩ miền Nam thể hiện, NSƯT Hoàng Tùng tại Hà Nội đã bàn với NSƯT Lê Nguyên Đạt thực hiện thêm một MV “Nước mắt và nụ cười” với phiên bản của các nghệ sĩ cải lương miền Bắc. NSƯT Hoàng Tùng cho hay: “Chúng tôi muốn góp sức để cùng các nghệ sĩ của sân khấu Sen Việt đóng góp lời ca tiếng hát của mình trong cuộc chiến với dịch Covid-19. Những điệu lý, câu vọng cổ được cất lên bởi các nghệ sĩ 2 miền Nam - Bắc càng thể hiện sự đoàn kết, chung lòng cùng quyết tâm với cả nước trong cuộc chiến gay go này”. MV được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thanh Hương, NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Thu Trang và được sửa lại đôi chút cho phù hợp với phong cách, ngữ cảnh.
Là người chuyển thể từ bài thơ của NSƯT Lê Chức, tác giả Nguyên Phương cho biết: “Theo dõi thời sự, hình ảnh các chiến sĩ nơi tâm dịch làm cho tôi rất xúc động. Những thiệt hại về kinh tế của người dân do dịch bệnh gây ra là nỗi buồn chung. Nhưng trong khó khăn đó chúng ta mới trân quý tình yêu thương, đùm bọc của dân tộc Việt Nam”.
Bên cạnh đó, đạo diễn Quốc Tín đến từ Đoàn cải lương Hương Tràm đã thực hiện MV ca cổ “Tình người áo trắng” (tác giả: Quốc Sĩ, trình bày: Hùng Vương, Hằng Ni). Đây là lời tâm sự của đội ngũ y, bác sĩ khi phải gồng mình cùng các lực lượng khác chống dịch. Lời động viên của người vợ ở quê nhà sẽ là động lực để các anh cố gắng hoàn thành nhiệm vụ trước những gian khó, hiểm nguy.
Sau thành công với MV “Anh sẽ về nhưng không phải hôm nay” nhạc sĩ Kiên Ninh tiếp tục thực hiện MV “Việt Nam ơi! Ta bước tiếp”, với khát vọng Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19. MV do NSND Quốc Hưng và dàn hợp xướng của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam thể hiện. “Chúng ta tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường bảo vệ và xây dựng quê hương của cha ông. Lịch sử đã chứng minh, một Việt Nam với sức mạnh đoàn kết và nghị lực phi thường. Chính vì thế, trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 hôm nay, chúng ta vững tin bước tiếp để một ngày không xa sẽ chiến thắng”, nhạc sĩ Kiên Ninh chia sẻ.
Là một nhạc sĩ, biên tập viên của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), anh Đức Hòa là nhạc sĩ có uy tín trong nghề tại Bình Phước và trong làng âm nhạc cả nước. Với niềm tin vào truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam, cảm nhận được tình yêu thương, san sẻ của cộng đồng, ca khúc “Không nơi nào bằng đất nước mình” của anh đã ra đời. Ca khúc là lời động viên đến tất cả mọi người hãy cố gắng hết mình cùng cả nước quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh bằng những hành động cụ thể, thiết thực nhất. “Là một người dân Việt Nam, trước những khó khăn hiện tại, chúng tôi muốn nói lên khát vọng của thế hệ trẻ. Những khát vọng đó đã được cụ thể hóa bằng những hành động tích cực mà chúng ta đã thấy. Đó là đội ngũ y, bác sĩ, bộ đội ngày đêm nơi tâm dịch, là những chuyến hỗ trợ tiêu thụ nông sản, là những hoạt động góp vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Chúng ta vững niềm tin và bước tiếp sẽ tìm được ánh bình minh”, nhạc sĩ Đức Hòa cho biết.
Bên cạnh đó, soạn giả, biên tập viên Lâm Hữu Tặng đang công tác tại BPTV đã đóng góp bằng những sáng tác của anh. Bài ca cổ “Em sẽ đợi anh” và “Ba sẽ về” là hai sản phẩm mới nhất anh muốn gửi đến mọi người trong thời điểm này. Những sáng tác của Lâm Hữu Tặng là lời tâm sự với người thân, gác lại tình riêng để xông pha cùng cả nước trong cuộc chiến này. Một ngày không xa, “giặc Covid-19” tan, các gia đình sẽ đoàn viên. Ca khúc “Ba sẽ về” của anh đã được ca sĩ Nguyễn Phi Hùng thu âm và sẽ gửi đến công chúng trong thời gian gần nhất.
Còn rất nhiều tác phẩm âm nhạc đã được công bố trên các phương tiện truyền thông, kênh thông tin khác nhau. Tất cả đều mong muốn truyền thêm năng lượng đến với chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, cùng lan tỏa những hình động đẹp và quyết tâm đẩy lùi Covid-19.