Khi nghe giới thiệu, ai cũng bất ngờ bởi ông là một chuyên gia giáo dục gắn bó với môn Toán “khô khan”, thế nhưng lại sáng tác không ít ca khúc được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Tiến sĩ - nhạc sĩ Lê Thống Nhất chia sẻ: “Nghiên cứu về giáo dục nói chung và Toán học là chuyên ngành của tôi. Ngoài ra, tôi còn là một startup liên tục cho ra những sản phẩm công nghệ thông tin cho giáo dục nên công việc nhiều lúc cũng căng thẳng. Để hoàn thành tốt công việc, thư giãn thì tôi đến với thơ ca và âm nhạc. Âm nhạc mang đến cho tôi những phút giây thật sự cảm xúc và có nhiều niềm vui trong sáng tác để tôi thấy cuộc đời này tươi đẹp, ý nghĩa”.
Theo tiến sĩ - nhạc sĩ Lê Thống Nhất, ông đến với âm nhạc bằng niềm đam mê từ nhỏ. Ông chỉ được học một tuần về nhạc lý cơ bản từ ngày còn là học sinh THCS, sau đó tự học qua các tài liệu, qua những người đi trước, cùng bạn bè hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Năm 1973, khi là sinh viên của Trường đại học Sư phạm Vinh, trong giây phút nhớ nhà, ông ngẫu hứng sáng tác ca khúc “Nhớ dòng sông quê hương”. Mặc dù chỉ lưu hành nội bộ nhưng đó là kỷ niệm đáng nhớ đối với ông. Nhưng ca khúc “Tâm tình cô giáo mầm non” mà ông viết trong hội thi của khoa đã vượt ra khỏi mái Trường đại học Sư phạm Vinh và trở thành “mầm non ca” của các cô giáo mầm non. Từ đó đến nay, ông đã có hơn 60 ca khúc phổ biến trên các đài phát thanh và truyền hình trong cả nước được đồng nghiệp, khán giả gần xa yêu thích.
Đặc biệt, về đề tài phòng chống dịch bệnh Covid-19, ông đã có 9 ca khúc, đầu tiên là bài “Đánh giặc Corona” được lan tỏa mạnh mẽ trong công chúng cả nước. Trong cuộc bình chọn tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 “Việt Nam - Những ngày không quên” của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội trong hạng mục “Bài hát/ MV ấn tượng” ông đoạt giải nhạc sĩ có nhiều tác phẩm nhất với 8 ca khúc và giải nhì với ca khúc “Tự hào chiến sĩ ngành y”, giải ba với ca khúc “Đánh giặc Corona”. “Tôi thật sự hạnh phúc khi những đứa con tinh thần của mình được đón nhận như thế. Tôi chỉ mong được góp chút công sức cùng tất cả mọi người đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” - tiến sĩ - nhạc sĩ Lê Thống Nhất cho hay.
Gần đây nhất, vào ngày 4-6, ông đã phát hành MV ca khúc “Người quan họ nào quên” nhanh chóng nhận được sự quan tâm của công chúng. Đó là lời tri ân mà ông nói thay cho những người con trên quê hương Bắc Giang, Bắc Ninh đối với những tấm lòng đang hướng về quê hương quan họ. “Cảm kích trước tấm lòng của đồng bào cả nước đang hướng về 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trong cơn đại dịch, tôi đã nói lên tiếng lòng của mình bằng âm hưởng quan họ trước những hành động đẹp và mong muốn chúng ta sẽ chiến thắng Covid-19” - tiến sĩ - nhạc sĩ Lê Thống Nhất chia sẻ.
Mặc dù ở tuổi 66, nhưng tiến sĩ - nhạc sĩ Lê Thống Nhất luôn tràn đầy năng lượng nhờ những công việc sáng tạo trong giáo dục và âm nhạc. Với kinh nghiệm sống và tâm hồn lạc quan, tươi trẻ, ông tìm cho mình những chất liệu quý để sáng tác nên những ca khúc. Chỉ tính từ đầu năm 2021, ông đã sáng tác và phát hành 12 ca khúc. Trong đó có ca khúc “Tuổi trẻ và mùa xuân” đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn tổ chức và ca khúc “Khúc ca măng non” đoạt giải khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi chào mừng 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.