Nguyễn Bá Hùng
Anh từng chia sẻ: Hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong những năm tháng chiến tranh gợi cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Mặc dù đối mặt với hiểm nguy, gian khó, nhưng các anh vẫn ngời sáng niềm tin và luôn động viên nhau vì mong ước ngày nước nhà thống nhất.
Trong một lần đọc báo về lĩnh vực nông nghiệp, Nguyễn Bá Hùng đọc thấy cụm từ “từ trong lá cây rừng”. Anh lại nghĩ về bộ đội, về những anh hùng, liệt sĩ đã nằm lại ở chiến trường nhưng đến nay vẫn được tìm được hài cốt. “Trong bài, Hùng có viết “mây che hoài đỉnh núi” là vì dưới núi còn có những người đang nằm lại, “nước trên nguồn cuộn đỏ” là vì trong nước có cả máu xương của đồng bào mình” - Nguyễn Bá Hùng chia sẻ khi ca khúc ra đời vào tháng 10-2020.
Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2021), anh đã kịp ra mắt MV “Trong màu lá cây rừng” như lời tri ân đối với thế hệ trước, những người đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân lịch sử.
“Tôi chọn giọng ca của Đào Mác là vì đây là một ca sĩ có chất giọng trầm ấm, tình cảm và phù hợp với nội dung, giai điệu của ca khúc. Điều đặc biệt, tôi là người quay phim và đạo diễn cho MV này với những cảnh quay tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu” - Nguyễn Bá Hùng cho biết.
2 cảnh quay trong MV “Trong màu lá cây rừng”
“Được thể hiện những ca khúc về sự hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ trong công cuộc bảo vệ quê hương là niềm tự hào của bản thân. Qua đó góp phần khơi gợi tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong mỗi trái tim của con người Việt Nam” - ca sĩ Đào Mác tâm sự.
Ca sĩ Đào Mác trong MV “Trong màu lá cây rừng”