Tại vòng chung kết, em Phạm Đặng Anh Khôi, học sinh lớp 5/3 Trường tiểu học Tân Phú, TP. Đồng Xoài tiếp tục gây ấn tượng với màn biểu diễn đàn organ đầy cảm xúc và đoạt giải ba. Anh Khôi có 2 năm liên tiếp đoạt giải cao tại sân chơi này với thể loại đàn organ. Không những đàn hay, Anh Khôi còn có kết quả học tập nổi trội bên cạnh nhiều “tài lẻ” khác.
Trong căn nhà nhỏ tại ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, mỗi chiều đi học về Anh Khôi lại phụ mẹ nấu cơm và trông em. Chị Đặng Xuân Nhạn - mẹ của Anh Khôi cho biết, buổi sáng trước khi đi học, em phụ mẹ quét nhà, quét sân. Những hôm ba mẹ bận công tác, Anh Khôi tự nấu cơm, chiên trứng và biết chăm sóc bản thân trong sinh hoạt hằng ngày. Chị Nhạn chia sẻ thêm: Từ nhỏ, gia đình đã cho Anh Khôi tham gia các lớp năng khiếu như bóng đá, võ thuật, vẽ, cờ vua, đàn, MC, tiếng Anh… Đến nay, Anh Khôi thích đánh đàn, đồng thời đam mê môn cờ vua.
Nhờ liên tục tập luyện nên Anh Khôi tiến bộ rất nhanh. Em từng đoạt giải nhất môn cờ vua tại ngày hội thanh, thiếu nhi vui khỏe tỉnh Bình Phước năm 2019 và 2 lần đoạt giải ba cuộc thi tìm kiếm tài năng tỉnh Bình Phước thể loại đàn organ năm 2019 và 2020. Trước đó, Anh Khôi từng thử sức với vai trò MC cho chương trình tại Trung tâm Thanh thiếu nhi tỉnh, tham gia biểu diễn đàn organ tại các trường học, đoàn thiếu nhi của tỉnh dịp lễ, tết, sự kiện, hội nghị...
Từ lớp 1 đến lớp 4, Anh Khôi đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Anh Khôi chia sẻ: Để có kết quả học tập tốt, em tập trung nghe cô giáo giảng bài trên lớp, về nhà thường xuyên ôn lại theo thời khóa biểu. Em thích học nhất môn Toán và tiếng Anh. Thời gian rảnh, em thường chơi cờ vua với ba, mẹ, hàng xóm hoặc chơi đàn organ. Cuối tuần, em tham gia đá bóng hoặc trượt patin để rèn luyện sức khỏe. Em mơ ước lớn lên sẽ trở thành kiện tướng cờ vua. Vì vậy, em sẽ chăm chỉ tập luyện và học hỏi kỹ năng, kinh nghiệm của các kiện tướng khác bằng cách trực tiếp hoặc gián tiếp trên mạng.
Những nỗ lực của Anh Khôi được rất nhiều bạn bè khen ngợi và học hỏi. Anh Khôi cũng nhận ra rằng, những kết quả em đạt được mới chỉ là bước đầu và phần lớn là công ơn của ba mẹ đã kiên trì hướng dẫn, động viên và tạo điều kiện để em khám phá bản thân, tìm thấy những ưu lẫn khuyết điểm. Em còn mong ước các bạn cũng sớm tìm ra đam mê để cùng em xây dựng đội, nhóm học tập kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.