Bác sĩ nha khoa tài năng
Tốt nghiệp THPT, Nguyễn Ngọc Thiện quyết tâm thi vào ngành y. Mặc dù mê âm nhạc từ nhỏ nhưng ông và nhiều bạn bè không dám mơ “lấy âm nhạc để nuôi sống bản thân”.
Bước vào trường y, Nguyễn Ngọc Thiện dành nhiều thời gian cho việc học. Tại trường, ông tham gia các hội thi văn nghệ. Đam mê lớn dần theo thời gian nên ông tập tành sáng tác. Đến năm 1989, ông thi đậu Khoa Sáng tác Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và học 2 trường cùng lúc.
Theo Nguyễn Ngọc Thiện, trong thời gian gắn bó với nghề y, ông lần lượt trải qua các vị trí bác sĩ khám bệnh, phó khoa, rồi trưởng khoa chữa… răng. Ông còn thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu có giá trị cho ngành y lúc bấy giờ như: Sáng kiến thiết kế các đầu ống bơm thuốc tê; Sáng tạo loại vật liệu đúc răng giả. Đặc biệt là phương pháp trám răng không sang chấn... Đến nay, phương pháp trám răng này đang được ứng dụng phổ biến trong nha khoa.
Nha sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện tham gia chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước
Cùng lúc là nhạc sĩ và thầy thuốc, Nguyễn Ngọc Thiện nói 2 nghề ấy tuy khác nhau nhưng lại hỗ trợ cho nhau rất nhiều. 2 công việc này cứ đan xen, tạo nên một bác sĩ - nhạc sĩ vừa tỉ mỉ khi khám bệnh vừa bay bổng với âm nhạc. Và từ thực tế nghề nghiệp, ông sáng tác bài hát Bé tập chải răng được trẻ em yêu thích. Ông vui vẻ chia sẻ: “Sau bài hát ấy có nhiều phụ huynh khi gặp "trách khéo" vì nếu không mở bài hát Bé tập chải răng là con không chịu đánh răng, không chịu ăn cơm. Nghe vậy, tôi cảm thấy nhạc của mình đã chạm tới được tâm hồn trẻ thơ, góp phần giúp các bé thay đổi thói quen vệ sinh răng miệng, mang lại nhiều giá trị hữu ích”.
Truyền cảm hứng bằng âm nhạc
Dù một lúc sắm 2 vai nhưng bác sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện luôn làm tròn vai. Ông “thành danh” khá sớm với âm nhạc trước khi gặt hái thành công trong công việc nha khoa. Điển hình, bài hát “Ơi cuộc sống mến thương” do ông sáng tác năm 1979 đã đi vào lòng bao thế hệ thanh niên và sống mãi cho tới hôm nay. Đặc biệt hơn, 1 năm sau khi ra đời, “Ơi cuộc sống mến thương” được chọn làm chủ đề chính tại liên hoan ca khúc chính trị của lực lượng thanh niên xung phong TP. Hồ Chí Minh.
Nguyễn Ngọc Thiện là tác giả của rất nhiều tình khúc hồn nhiên, trong trẻo và lãng mạn. Ngoài “Ơi cuộc sống mến thương”, ông còn là tác giả của những giai điệu nổi tiếng như Nếu em là người tình, Chia tay tình đầu, Cô bé dỗi hờn... Từ những ca khúc này, cái tên Nguyễn Ngọc Thiện dần trở nên ấn tượng trong giới âm nhạc. Có lẽ vì vậy mà khi nhắc đến Nguyễn Ngọc Thiện, mọi người nhớ đến ông nhiều hơn ở vai trò là một nhạc sĩ tài hoa gắn liền những ca khúc trẻ trung, trữ tình, sôi động hơn là một nha sĩ.
Trong âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện luôn dành tặng khán giả những năng lượng tích cực. Ông tâm sự rằng, có một thời gian ông tự hỏi vì sao âm nhạc Việt Nam lại buồn thế. Trong khi đó, trên thế giới có rất nhiều bài hát vui mà hay vẫn được đón nhận? Và từ đó ông đã viết những ca khúc của riêng mình. Trong đó có sự hồn nhiên, trong trẻo và cả những tích cực của đổ vỡ, giận hờn trong tình yêu. Bên cạnh ca từ dễ thương, giai điệu đẹp và sâu lắng, những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện còn thể hiện sự nhạy cảm trong tâm hồn của một nghệ sĩ tài hoa đối với nghệ thuật. Vì vậy, ca khúc của Nguyễn Ngọc Thiện có sức sống lâu bền, chứ không chỉ “làm mưa làm gió” một thời rồi rơi vào quên lãng. Như trong bài hát Như khúc tình ca, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đã khắc họa được nét đẹp lao động bằng âm nhạc, làm cho tác phẩm có sức sống mạnh mẽ, trường tồn theo thời gian: “Tôi vẫn thấy em như ngày nào/Dù nắng nông trường làm chiếc áo bạc màu/Đôi mắt sáng long lanh nụ cười/Dù những nhọc nhằn còn in dấu trên vai”…
Hiện tại, tuy đã 70 tuổi nhưng ông vẫn rất nhiệt tình với công việc. Ngoài quản lý phòng nha khoa của riêng mình, ông vẫn sáng tác theo đơn đặt hàng của một số đơn vị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hoặc phổ nhạc những bài thơ tâm đắc. Với Nguyễn Ngọc Thiện, làm bác sĩ nha khoa hay nhạc sĩ sáng tác âm nhạc đều khiến ông cảm thấy bản thân sống có ý nghĩa, với mục đích đem nụ cười và hạnh phúc dâng cho đời như ông từng viết: “Có chú chim non nho nhỏ/Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ/Buổi sáng quanh ta như xao động/Ôi cuộc đời ơi ta mến thương!”.