Từ Ánh mắt S’tiêng
Từ lâu công chúng yêu nhạc trong và ngoài tỉnh rất quen thuộc với giai điệu bài hát Ánh mắt S’tiêng. Theo nhạc sĩ Quang Thuyết, một lần tình cờ ông đọc được bài thơ có tựa đề Đôi mắt S’tiêng của tác giả Thanh Nga đăng trên Báo Bình Phước vào năm 2004. Tâm đắc với ý tưởng khá hay của tứ thơ nên nhạc sĩ Quang Thuyết liền ôm đàn guitar ngân nga phỏng lên giai điệu thành ca từ, rồi lấy tên cho bài hát Ánh mắt S’tiêng. Giữa 2 tác giả thơ và nhạc không hề quen biết nhau, lúc đó Quang Thuyết đang công tác tại Trung tâm Văn hóa huyện Đồng Phú, còn tác giả Thanh Nga thì nhạc sĩ chưa từng nghe tiếng.
Về phần âm nhạc, nhạc sĩ Quang Thuyết dùng thang âm vùng Tây nguyên chứ không phải âm hưởng dân ca S’tiêng Bình Phước. Nhưng ca khúc vẫn chiếm được tình cảm của đông đảo người yêu nhạc gần xa nhờ sự mộc mạc, gần gũi với công chúng, không hoa mỹ hay hình tượng cao xa: Em mang gió Bù Đăng lên cao nguyên Lâm Đồng, Ôi ngọn gió nóng rực, hòa vào trời mênh mông… Ôi ánh mắt S’tiêng có vầng mây Bù Đốp, có vị ngọt Đồng Xoài… (Lời thơ). Yếu tố chính tạo nên sự thành công của ca khúc là do nhạc sĩ xây dựng giai điệu khá phù hợp lời của bài thơ, làm cho người nghe dễ cảm nhận, dễ nhớ. Cấu trúc vừa phải, giai điệu và nhịp độ của bài hát ở dạng trung tính, ca sĩ và nhạc sĩ hòa âm có thể phối kết hợp làm nhạc, hát theo phong cách nhẹ nhàng, bay bổng hay phong cách rock hoặc những phong cách khác đều được. Năm 2004, ca khúc này do ca sĩ Y Jang Tuyn thể hiện, được BPTV thu âm, ghi hình phát sóng. Những năm sau này đã có nhiều bản phối và ca sĩ hát theo nhiều phiên bản khác nhau.
Ngoài ca khúc Ánh mắt S’tiêng, nhạc sĩ Quang Thuyết còn viết hàng chục ca khúc về quê hương Đồng Phú nói riêng và Bình Phước nói chung để phục vụ phong trào văn hóa - văn nghệ tại địa phương. Có thể kể đến một số ca khúc tiêu biểu của nhạc sĩ như: Đồng Phú hôm nay; Bình Phước quê anh; Biên giới khúc tình ca; Đồng Xoài đẹp mãi những mùa xuân; Quần đảo thiêng liêng; Trở lại sóc Bom Bo (phổ thơ Mai Đức Tích). Đặc biệt ca khúc “Hành khúc thanh niên Đồng Phú” đã được Huyện đoàn Đồng Phú chọn làm bài hát truyền thống. Bên cạnh sáng tác những ca khúc về quê hương, đất nước, con người, nhạc sĩ Quang Thuyết còn phổ thơ và viết nhiều ca khúc về tình yêu đôi lứa, nhận được sự đồng cảm của các bạn yêu nhạc như: Bản Tango gợi nhớ; Chợ quê; Chợ tình. Hầu hết các ca khúc này đã được BPTV thu âm, dàn dựng phát sóng.
Đồng Phú cho tôi niềm ước mơ
Nhạc sĩ Quang Thuyết tên đầy đủ là Nguyễn Quang Thuyết, sinh năm 1960, quê gốc ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nhạc sĩ từng theo học Trường nghiệp vụ Văn hóa Nam Định. Năm 2001, nhạc sĩ cùng gia đình mình vào định cư tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú.
Năm 2007, ca khúc Ánh mắt S’tiêng đoạt giải nhì và ca khúc Đồng Phú hôm nay của nhạc sĩ Quang Thuyết đoạt giải ba năm 2011, trong cuộc thi ca khúc viết về quê hương Bình Phước, do Hội Văn học nghệ thuật và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức. |
Trên quê mới, nhạc sĩ tham gia ca đoàn và dạy nhạc cho nhà thờ Tân Lập, sau đó được Trung tâm Văn hóa huyện Đồng Phú tuyển dụng vào vị trí nghiệp vụ chuyên môn cho đội thông tin lưu động. Gần 20 năm gắn bó với phong trào tại địa phương, ngoài sáng tác ca khúc, nhạc sĩ đã viết kịch bản dàn dựng rất nhiều chương trình văn nghệ, đạt được nhiều giải thưởng và thành tích cao cho huyện nhà.
Nhạc sĩ cũng là một trong những thành viên gầy dựng nên các câu lạc bộ Hương quê, Đờn ca tài tử, Đàn tính hát then ở huyện Đồng Phú; là hội viên đóng góp tích cực cho Chi hội Âm nhạc, ngay từ những năm đầu tỉnh Bình Phước tái lập cho đến nay. Năm 2020, nhạc sĩ Quang Thuyết được Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa nghệ thuật.
Hiện nhạc sĩ Quang Thuyết đã nghỉ hưu, song vẫn sáng tác đều đặn và tham gia hoạt động tại Chi hội Âm nhạc Bình Phước, với cương vị Chi hội phó. Nhạc sĩ Quang Thuyết chia sẻ: “Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là những nhạc phẩm của mình được công chúng yêu mến, đón nhận. Tôi rất biết ơn quê hương Đồng Phú nói riêng và Bình Phước nói chung, đã cho tôi niềm mơ ước được cống hiến và theo đuổi niềm đam mê của mình, trong suốt chặng đường sự nghiệp văn hóa, văn nghệ. Những bài hát của tôi là sự tri ân về miền đất mà tôi đã gắn bó tin yêu.