Gặp gỡ ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trong một ngày giáp Tết, anh chia sẻ, hơn 20 năm đón Tết xa nhà, anh thèm có được cảm giác được quây quần, sum họp bên gia đình để được hưởng không khí ấm áp của những ngày Tết. Nhưng đó cũng chỉ là… ước mơ thôi. Rất may là ba mẹ và gia đình anh luôn thấu hiểu, vì là một ca sĩ nên anh cũng phải gác lại chuyện riêng tư sang một bên, dành cho việc phục vụ khán giả trên toàn quốc.
Nói về năm 2020 vừa qua, Hùng cho biết còn nhiều mong muốn Hùng chưa thực hiện được, bởi những gián đoạn do dịch Covid-19. Thế nhưng khi không làm được chuyện cá nhân thì Nguyễn Phi Hùng đã quay sang thực hiện các dự án cộng đồng. Anh dành thời gian sáng tác những bài hát ca ngợi các y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Qua những bài hát đó anh muốn truyền đi thông điệp, Việt Nam lúc nào cũng đoàn kết, có tinh thần tương thân tương ái, cho dù có khó khăn như thế nào thì Việt Nam cũng sẽ đồng lòng vượt qua. Những bài hát luôn mang đến niềm tin đất nước Việt Nam chúng ta sẽ sớm vượt qua đại dịch, như: “Bao la những trái tim hồng”, “Lắng nghe nhịp đập Tổ quốc”…
Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng luôn quan niệm “Sống là cho và không chỉ sống cho riêng mình”
Trong tháng 11-2020 vừa qua, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cũng đã có mặt trong nhiều chương trình từ thiện ở khắp mọi miền đất nước với bài hát: “Lũ ơi xin đừng về”, nhằm gây quỹ ủng hộ cho đồng bào lũ lụt ở miền Trung.
Hoặc mới đây, vào ngày 28-1-2021, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cũng đã góp mặt trong chương trình “Ấm áp tình Xuân 2021” tại Bình Phước. Chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Xoài tổ chức, nhằm gây quỹ giúp đồng bào nghèo trong tỉnh vui xuân, đón Tết.
Khi được hỏi về ý nghĩa của những hoạt động nghệ thuật hướng về cộng đồng, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng chia sẻ anh rất hạnh phúc khi thấy được niềm vui và sự đồng cảm từ cha mẹ và những khán giả luôn ủng hộ mình. Đó cũng là tài sản tinh thần rất lớn giúp cho Hùng luôn giữ được cái tâm trong sáng và hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng cho biết anh luôn quan niệm: “Sống là cho và không chỉ sống cho riêng mình”. Riêng với những kế hoạch cá nhân trong năm 2020 nếu chưa thực hiện được, Nguyễn Phi Hùng sẽ cố gắng thực hiện trong năm 2021 này.
Nói về những dự định và kế hoạch cho năm mới Tân Sửu 2021, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng tâm sự anh đang cố gắng thực hiện những live show mang dấu ấn riêng nhằm giới thiệu một chân dung trọn vẹn của Nguyễn Phi Hùng. Đó có thể là những album, những video để khán giả vừa xem, vừa lắng nghe những bài hát mà anh rất tâm huyết trong thời gian qua. Và cũng qua đó để cho khán giả thấy được một sức sống thanh xuân 20 năm cũng vẫn như ngày đầu của Nguyễn Phi Hùng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tình yêu với nghề. Hơn nữa anh sẽ mang đến cho khán giả một cái nhìn nghệ thuật đa dạng kết hợp giữa ca, múa, nhạc…
Không chỉ biết đến với vai trò là một ca sĩ mà Nguyễn Phi Hùng còn được khán giả yêu mến qua những vai diễn trong các bộ phim. Đặc biệt với bộ phim “Hải Âu”, đã giúp anh đoạt giải “Cánh diều vàng” ở hạng mục “Diễn viên triển vọng” do Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng. Nguyễn Phi Hùng cho biết, anh sẽ sẵn sàng nhận lời diễn xuất trong năm 2021 này nếu như gặp được kịch bản hay, phù hợp và khiến cho anh “rung động”.
Trước mắt, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng khẳng định nếu như dịch Covid-19 được ngăn chặn sớm, anh sẽ tập trung đi biểu diễn trong những ngày Tết tại các khu vui chơi, giải trí. Riêng đêm 30 Tết anh đã có kế hoạch biểu diễn tại các tỉnh miền Tây, năm nào Hùng cũng gặp gỡ các khán giả ở Hậu Giang, Cần Thơ, rồi về Vĩnh Long để đón giao thừa.
Nói về lý do tại sao nói giọng miền Bắc, nhưng lại có thể hát những ca khúc mang âm hưởng Nam bộ hay đậm chất miền Tây ngọt ngào đến như vậy, Nguyễn Phi Hùng đã không ngần ngại chia sẻ rằng: “Khi trái tim mình rung động trước một cái gì đó thì mình sẽ cố gắng mang được một món quà tinh thần tặng những người mà mình yêu mến. Để có thể hát được như vậy là cả một quá trình khổ luyện, kiên nhẫn và nhờ sự giúp đỡ, chỉ bảo của những người anh, người thầy trong nghề”…
Trước khi chia tay, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng gửi lời chúc khán giả Bình Phước sẽ đón một năm mới Tân Sửu 2021 ngập tràn niềm vui, luôn giữ được tinh thần lạc quan để vượt qua những khó khăn của dịch bệnh Covid-19. Chúc cho những ý định và những ước muốn của khán giả đều trở thành hiện thực.