Ông Nguyễn Kình (ảnh, trú xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) là hội viên Chi hội văn học và Chi hội mỹ thuật (Hội Văn học nghệ thuật tỉnh) đã có các chuyến đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh. Nhưng với ông, sâu đậm nhất là những chuyến đi thực tế đến các đơn vị biên phòng. Qua mỗi chuyến đi trải nghiệm ở biên giới, ông đều có tác phẩm gửi Tạp chí Văn nghệ Bình Phước đạt yêu cầu chất lượng. Nét họa, lời thơ của ông không già đi theo thời gian mà vẫn mềm mại sáng lên hình ảnh thi ca tươi trẻ; bình dị và thắm đượm tình người, tình yêu biên giới, yêu quê hương, đất nước.
Muốn được đến nhiều lần các đồn biên phòng nên ông không ngại đường xa, khó khăn. Ông đi khỏe và hào hứng theo bước chân các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đến tặng quà, tặng gạo hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn đóng quân. “Những hình ảnh tôi ghi được về việc làm của những người lính mang quân hàm xanh chăm lo, giúp đỡ đồng bào như làm nhà, làm đường, giúp bò, dê chăn nuôi phát triển kinh tế, tặng gạo, học bổng học sinh nghèo hiếu học, đã tạo thêm cho tôi cảm xúc sáng tác trong họa và thơ…” - ông Nguyễn Kình tâm sự.
Đúc kết cảm xúc của một cựu chiến binh từng đi qua 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, những sáng tác của ông phần nhiều về đề tài bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt, trong thơ và họa, ông dành nhiều cho sáng tác về người lính biên phòng, như: Tự hào thay anh là lính đường biên/Bên cột mốc in dáng hình Tổ quốc/Khối bê tông mà hôm nay có được/Là máu xương nung đúc tạo nên hình/Bao nhiêu người bao thế hệ hy sinh/Cho biên giới yên bình cây trĩu quả/Từng tấc đất nảy mầm xanh màu lá/Công các anh người chiến sĩ biên phòng... (Cột mốc đường biên).
Ngoài ra, ông còn có nhiều bài thơ hay viết về người lính mang quân hàm xanh, như “Hoa biên giới”, “Nụ cười biên giới”, “Đất quê hương”…
Bước sang năm 2021, nghệ sĩ Nguyễn Kình tròn 84 tuổi. Ông rất tiếc vì tuổi quá cao không còn trong diện đi thực tế sáng tác đến các đồn biên phòng. Tuy vậy, ông vẫn làm thơ và vẽ về những kỷ niệm từng đi qua, hay tư duy sáng tác mới. Hình ảnh chiến sĩ biên phòng không bao giờ phai trong ông.
Vừa rồi, tôi lên thăm vợ chồng ông, bức tranh ông vẽ “Người lính nuôi quân” ở Đồn biên phòng Phước Thiện còn dang dở. Tranh sơn dầu “Cõng em đến lớp” và “Chốt biên giới” ông đã vẽ xong. Cũng nói thêm rằng, tranh sơn dầu “Chốt biên giới” của ông đã đoạt giải trong cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật về truyền thống 75 năm lực lượng vũ trang tỉnh.
Đôi nét về tranh “Cõng em đến lớp” và “Chốt biên giới”, nghệ sĩ Nguyễn Kình cho biết: Cha mẹ đi rẫy, cháu ở nhà không có ai đưa đến lớp. Đường xa khó đi lại, trơn trượt do trời mưa, thầy giáo biên phòng trong đội vận động quần chúng của đồn đến tận nhà cõng cháu đi học. Hình ảnh này được lặp lại nhiều lần và in đậm trong kỷ niệm của tôi đến Đồn biên phòng Chiu Riu. Tôi vẽ bức tranh này bằng cả nỗi niềm cảm xúc tình yêu thương và khâm phục các anh, người lính mang quân hàm màu lá. Còn bức tranh “Chốt biên giới” ngày và đêm này là của Đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh. Các chiến sĩ cắm chốt giữa rừng ngăn chặn người vượt biên trái phép trong đợt dịch Covid-19. Chốt biên giới giữa rừng gặp mưa gió lớn, đến những bữa cơm của bộ đội cũng hết sức vất vả. Củi, bếp bị ướt do nước mưa hắt vào...
Vừa họa vừa thơ, ông Nguyễn Kình còn là nghệ sĩ nhiếp ảnh tương đối “mềm mại”. Ông là văn nghệ sĩ đặc biệt của tỉnh Bình Phước. Rất hiếm có một Nguyễn Kình “sở hữu” cả 3 lĩnh vực thuần thục đến như vậy. Trong các chuyến đi thực tế sáng tác, ông luôn mang theo máy ảnh, bút, giấy viết, cọ, bột sơn dầu… Các cuộc thi sáng tác văn học - nghệ thuật trong tỉnh cũng như khu vực Đông Nam bộ, ông đều tham gia và đoạt giải.