Thứ 7, 20/09/2025 14:43:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 06:15, 12/01/2021 GMT+7

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên: “Những sáng tác dành tặng con gái”

Phương Dung
Thứ 3, 12/01/2021 | 06:15:00 3,982 lượt xem
BPO - Là hội viên Hội Âm nhạc Việt Nam từ những năm 90 với nhiều ca khúc, nhưng đến nay nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên mới đăng ký bản quyền tại Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả phía Nam khoảng 40 ca khúc tất cả thể loại. Ông cũng chỉ thực hiện 2 album nhạc thiếu nhi để tặng 2 con gái là Nguyễn Đình Gia Văn và Nguyễn Gia Lê Vi như món quà tình yêu ông dành tặng riêng cho con.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên (SN1966) là cái tên không còn xa lạ trong làng âm nhạc Việt Nam. Bằng những tình khúc của mình, sáng tác của ông đi vào lòng người và sống mãi với hoài niệm, ước mong. Ngoài tình khúc, ít ai biết Nguyễn Đình Nguyên còn sáng tác nhiều ca khúc về thiếu nhi, trong đó điển hình như "Mẹ ơi tại sao?" (do Bảo An trình bày) đã có trên 300 triệu lượt truy cập; hay bài “Vui hội trăng rằm” được các đài phát thanh - truyền hình và sân khấu khắp cả nước dàn dựng chương trình vui Trung thu cho thiếu nhi trong suốt hàng chục năm qua…

Album “Con gái nhớ ba” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên ngoài giai điệu vui, trẻ trung, lời ca khúc viết như dành tặng riêng con gái lớn của mình với các câu hỏi đậm chất trẻ con: “Mẹ ơi tại sao con bướm bay cao? Mẹ ơi tại sao ba nói thương con? Nhớ thương là gì vì sao hỡi mẹ?” (Mẹ ơi tại sao); “Bây giờ là mùa mưa trời lạnh lắm bà ơi/Đôi chân bà yếu lắm bà đừng đi ra vườn/Làm cỏ nhốt gà từng việc ấy để con” (Giúp bà)...

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên và con gái tham gia chương trình “Vườn hoa âm nhạc tuổi thơ” của BPTV

Các ca khúc thiếu nhi nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên sáng tác trong thời gian gần đây đa số được chính con gái ông, Nguyễn Gia Lê Vi trình bày. Những ca khúc mới như “Chào ngày mới”, “Chú mèo nhà em”, “Ngủ ngoan em nhé”… mang âm hưởng nhạc hiện đại và có đan xen nhảy hip hop, đọc ráp nên được nhiều bạn nhỏ thích thú. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên dự định từ nay đến hết năm 2021, ông sẽ sắp xếp thực hiện MV cho những ca khúc do mình sáng tác, làm món quà đặc biệt gửi tặng tuổi thơ của con gái.

Tôi viết nhạc hoàn toàn không có một áp lực nào cả và đó như là cách tôi giải tỏa năng lượng của mình. Vì vậy, tôi viết bằng chính cảm xúc và sự trải nghiệm của mình đối với cuộc đời. Những bài hát thiếu nhi tôi viết đa số bằng tình yêu của mình nên mỗi cử chỉ, lời nói đáng yêu của con cũng khiến tôi có cảm xúc để sáng tác. 2 năm nay thấy con gái Lê Vi lớn nhanh quá nên tôi càng thôi thúc viết về thiếu nhi, đến nay đã được gần 40 ca khúc. Mỗi khoảnh khắc lớn khôn của con trôi qua từng ngày đều làm tôi tiếc nuối, vì tuổi thơ của con không thể quay lại được.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên tốt nghiệp cử nhân Kinh tế và cử nhân Luật. Thời điểm đó, ông còn dành thời gian tham gia khóa bồi dưỡng sáng tác tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Sau khi trở thành hội viên Hội Âm nhạc TP. Hồ Chí Minh, ông có 5 năm làm thư ký tòa soạn của Tạp chí Sóng nhạc. Hiện kinh doanh lĩnh vực y tế nhưng ông vẫn không từ bỏ đam mê của mình. Vì âm nhạc là phương tiện giúp ông cảm nhận và cân bằng cuộc sống. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên tâm sự: Tôi mê âm nhạc từ nhỏ và mẹ tôi biết điều đó nên luôn khuyến khích con học nhạc. Thời niên thiếu, tôi tham gia hát trong ca đoàn của nhà thờ. Như một người bạn âm nhạc theo tôi vào đại học, ở môi trường mới tôi cũng là một thành viên trong đội văn nghệ trường. Tôi viết nhạc nhiều, có bài ngẫu hứng viết nên vụng về đến giờ vẫn nằm trong ngăn kéo. Nhưng cũng có những sáng tác được khán giả yêu thích, như bài “Sài Gòn thành phố tôi yêu”. Hợp xướng này được dàn dựng tham dự liên hoan hợp xướng các tỉnh phía Nam với chủ đề về quê hương - đất nước - con người và liên tục đạt giải. Đồng thời nhờ ca khúc này mà nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên được Tổ chức kỷ lục Việt Nam xác nhận là người đầu tiên sáng tác ca khúc hợp xướng về TP. Hồ Chí Minh.

Nhạc sĩ Nguyễn Đình Nguyên bật mí, ngoài sáng tác nhạc, hiện ông còn viết tiểu thuyết, làm thơ. Dù khá bận rộn với công việc kinh doanh nhưng mỗi ngày ông đều dành thời gian cho nghệ thuật. Đối với ông đó là khoảng thời gian “dành cho riêng mình” để thỏa sức sáng tạo nghệ thuật. Làm việc bằng đam mê, đến nay trong giới văn nghệ sĩ, nhiều người vẫn công nhận Nguyễn Đình Nguyên là một nghệ sĩ thầm lặng mà đa tài.

  • Từ khóa
118813

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?