Mê cải lương từ khi 5 tuổi
Nguyễn Minh Hải (SN1981) sinh ra trong gia đình không có ai theo nghệ thuật. Quê hương anh nổi tiếng với thể loại chèo và Minh Hải đã nghe những làn điệu dân ca ấy từ thuở nhỏ. Khi lên 5 tuổi, anh theo gia đình vào Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng làm kinh tế. Ở đây, Minh Hải thường được mẹ dẫn đi xem cải lương khi các đoàn về lưu diễn. Mỗi lần như vậy, Minh Hải lại chăm chú theo dõi các nghệ sĩ ca diễn trên sân khấu. Từ đó, anh cảm thấy say mê những vở tuồng cải lương và sưu tầm băng đĩa để thưởng thức.
“Minh Hải cảm thấy vô cùng may mắn khi được hoạt động trong môi trường chuyên nghiệp, được khám phá bản thân ở nhiều vai diễn với nhiều thể loại và tính cách khác nhau. Mỗi vai diễn là một bài học làm nghề đáng quý”. Nguyễn Minh Hải chia sẻ |
Sau khi trở lại Thái Bình sinh sống, Minh Hải tập hát những trích đoạn, những bài vọng cổ mà anh thuộc lòng từ băng đĩa. Học xong cấp ba, Minh Hải vẫn muốn được theo đuổi niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, người thân trong gia đình không muốn anh theo cải lương bởi môn nghệ thuật này đã qua thời hoàng kim. Đặc biệt, người miền Bắc hát cải lương là điều không dễ. Sau đó, Minh Hải đã thi đậu 3 trường với 3 ngành: diễn viên cải lương, du lịch và thương mại. Sau tất cả, anh quyết định theo học diễn viên cải lương tại Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội. Sở hữu chiều cao lý tưởng, ngoại hình điển trai và giọng hát truyền cảm, Minh Hải không ngừng học tập để hoàn thiện bản thân. Năm 2005, anh tốt nghiệp và đầu quân về Nhà hát cải lương Việt Nam. Được sự hướng dẫn, dìu dắt của lãnh đạo nhà hát, cũng như các anh chị trong đoàn, Minh Hải đã có những vai diễn đáng nhớ.
Năm 2012, với vai Hùng trong vở “Mê cung” anh đoạt huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc diễn ra tại Đồng Nai. Đó là chiếc huy chương đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật và anh đã được khán giả miền Nam chú ý.
Trân trọng từng vai diễn
Năm 2013, đến với cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ” để giao lưu, học hỏi, Minh Hải đã đoạt giải ba. Sau cuộc thi, anh nhận được nhiều lời mời từ các chương trình và được các đơn vị, tổ chức chú ý hơn.
Trở lại nhà hát, Minh Hải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ qua những vở diễn dài. Năm 2013, anh được giao vai Cố sầu trong vở “Chuyện tình Khau Vai” và được khán giả đánh giá cao khi đóng vai phản diện. Năm 2015, anh được giao đóng vai Trần Nhân Tông trong vở “Vua Phật”, vai Chư Hương An trong vở “Mai Hắc Đế”. Năm 2016, Minh Hải vinh dự nhận huy chương vàng với vai Cao Biền trong vở “Linh khí trời Nam” tại Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ hai. Đến năm 2018, vai Dương Nhật Lễ trong vở “Ngạ quỷ” đã mang về cho anh chiếc huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc. Tại Liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ tư năm 2020, vai diễn Trịnh Tông trong vở “Người đi tìm minh chủ” đã mang về cho anh chiếc huy chương bạc.
Anh vừa vào vai Chử Đồng Tử trong vở “Cây gậy thần” được công diễn lần đầu vào ngày 12-12-2020. Khán giả thán phục khi Minh Hải tạo bất ngờ với những màn trình diễn “nguy hiểm”. Bởi vừa đu bay như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp vừa ca hát và thậm chí còn dìu bạn diễn trên độ cao hơn 20m. “Khi nhận vai diễn này, tôi đã tập luyện thể hình và chế độ ăn uống cũng phải chú ý. Sau gần 2 tháng tập luyện, tôi đã vượt qua nỗi lo sợ ở độ cao và những màn bay lượn. Kết quả là qua những đêm diễn, tôi và ê-kíp đã nhận được những lời khen ngợi, động viên của khán giả cả nước” - Nguyễn Minh Hải chia sẻ.
Bên cạnh công việc của một diễn viên thuộc nhà hát, Minh Hải còn tích cực tham gia các chương trình khi có lời mời, đồng thời anh cũng kinh doanh lĩnh vực giáo dục. Anh đã thu âm các bài để gửi đến khán giả gần xa như: Cây dừa nước mồ côi, Tình sử Trương Chi, Hai lối mộng, Về đây nghe em… được khán giả cả nước yêu thích và dành nhiều lời khen ngợi.