Thứ 6, 10/05/2024 01:42:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 12:07, 21/03/2018 GMT+7

Mưa trái mùa

Thứ 4, 21/03/2018 | 12:07:00 210 lượt xem
BP - Cửa hàng hoa của chị mở đã 10 năm, chị khéo tay, ăn nói có duyên nên khách thường xuyên lui tới. Ngày 20-3 (Ngày quốc tế hạnh phúc), khách tới mua hoa nhiều nên chị càng tất bật hơn. Khi màn đêm buông xuống, chuẩn bị ra về, vô thức chị tự hỏi hạnh phúc là gì?

Từ khi quen rồi yêu và nhận lời cầu hôn của anh, chưa có ai hỏi chị như vậy. Chị không muốn nhắc đến hạnh phúc gia đình mình bởi càng đối diện với người chồng sớm thay đổi tính tình, lối sống, chị thấy khó giữ được tổ ấm lâu dài.

Về ở với nhau chưa được bao lâu thì anh như trở thành một người khác, thích tiêu xài hoang phí. Anh chỉ biết mua sắm, thay đổi hàng hiệu cho bản thân từng ngày. Điện thoại, đồng hồ trị giá vài chục triệu đồng, quần áo, giày dép... xài chưa hết mùi mới đã thay. Chị nhỏ nhẹ nhắc khéo, anh khó chịu ậm ừ cho qua. Sau đó, hễ chị nhắc tới liền bị anh cáu gắt, giận dữ, “ném” luôn các khoản phí dành dụm từ tiền công hằng tháng để chăm lo cho các con vào quán bar, vũ trường. Bạn bè lần lượt rời xa anh, anh lại mau chóng có những người bạn chịu chơi, sành điệu. Mọi chuyện ở nhà, từ con bệnh nằm viện cả tháng hay cha mẹ già yếu, bệnh tật đều một tay chị lo liệu, chăm sóc. Đã rất lâu rồi anh tạo cho chị sự tự lập, đến mức chị mất cảm giác chồng là chỗ dựa của mình, chỉ xem anh là cha của 2 đứa trẻ.

Với chị, hạnh phúc chỉ đơn giản là mong chồng đừng tự tách mình ra khỏi cuộc sống gia đình, thế nhưng điều đó sao khó quá?! Chị đứng dậy đóng cửa hàng ra về, trời Đồng Xoài bỗng đổ mưa giông trái mùa.

Cẩm Thơ

  • Từ khóa
107885

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu