Thứ 2, 20/05/2024 07:26:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:30, 05/03/2017 GMT+7

Tự giải thoát cho mình

Chủ nhật, 05/03/2017 | 15:30:00 190 lượt xem
BP - Năm 2009, trong lúc đi hái điều thuê chị Đ.T.L (1989) trú tại xã Long Bình đã gặp anh C.V.T (1982) trú tại xã Long Tân (nay đều thuộc huyện Phú Riềng). Sau lần gặp đó, cả hai đã dọn đến ở với nhau như vợ chồng, mặc cho gia đình chị Đ.T.L can ngăn. Hai năm chung sống, anh C.V.T luôn thể hiện mình là người chồng mẫu mực, còn chị Đ.T.L là người vợ hiền tần tảo sớm hôm. Vì vậy, bạn bè hai bên khuyên anh chị đến UBND xã đăng ký kết hôn để danh chính ngôn thuận.

Minh hoa: S.H

Những tưởng mọi rào cản, sóng gió trong hôn nhân đã được anh chị vượt qua và họ sẽ trăm năm tình viên mãn. Thế nhưng, khi hai gia đình đồng ý kết tình sui gia thì mọi mâu thuẫn trong cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này bắt đầu phát sinh. Chị Đ.T.L cho hay: “Khi hai gia đình vui vẻ nhận dâu, nhận rể cũng là lúc tôi mang bầu đứa con đầu lòng. Khi đó, tôi bị ốm nghén thường xuyên. Còn chồng sinh ra rượu chè, cờ bạc. Khi thua độ, anh ấy lấy tôi ra làm bình phong để đánh đập, kết quả là tôi bị trụy thai phải đi cấp cứu. Thế nhưng chồng tôi vẫn không dứt bỏ được cờ bạc mà còn sa vào rượu chè ngày một nặng hơn”. Cũng theo chị Đ.T.L, sau nhiều lần bị đánh đập, hai gia đình nội ngoại đã ngồi lại với nhau để giáo dục con cái. Trước mặt tứ thân phụ mẫu, anh sống chết hứa từ bỏ việc đánh bài, xa rời rượu chè để chí thú làm ăn. Năm 2012, chị sinh con thì chồng lại “ngựa quen đường cũ”. Ban đầu, chị nhỏ nhẹ khuyên bảo thì anh cho rằng chỉ chơi cho vui nên bỏ ngoài tai những lời khuyên của vợ. Trong khi đó, bạn nhậu và những con ma bài lại kích động, chế giễu anh sợ vợ, không đáng mặt đàn ông... Những lời châm chọc ấy như đổ thêm dầu vào lửa nên anh lại lao vào trò “đỏ đen” như con thiêu thân. Nội ngoại hai bên, chính quyền cơ sở đã tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng anh không rút chân ra khỏi vũng lầy, đồng thời trở thành một kẻ nghiện rượu nặng. Trong thôn, nhà nào có việc là anh tìm đến để được uống rượu. Chị Đ.T.L kiếm được đồng nào đều bị chồng lấy hết để đánh bài. Nhà nuôi được con gà, con ngỗng cũng bị anh mang đi bán để đánh bài, nếu chị lên tiếng sẽ bị đánh đập không thương tiếc. Không chịu nổi cảnh bạo hành, chị phải ôm con về ngoại tá túc và gửi đơn đến tòa án xin ly hôn.

Tại phiên tòa, người chồng này cho rằng, chuyện xảy ra trong quá khứ chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà gia đình nào cũng vấp phải. Còn bản thân mình rất yêu thương vợ con, mong hội đồng xét xử cho cơ hội để đoàn tụ gia đình. Thế nhưng, khi vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa hỏi về những lần người vợ phải đi cấp cứu do bị đánh, những lúc đánh đuổi vợ ra khỏi nhà giữa đêm khuya, hay những lần say rượu... có phải là nhỏ nhặt hay đương sự thể hiện “tình cảm yêu thương vợ con”. Nếu tòa hòa giải, cho đoàn tụ thì bản thân có làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha, tạo việc làm nuôi con... thì bị đơn không trả lời được. Còn chị Đ.T.L nhất quyết đề nghị tòa cho ly hôn vì chị đã nghe hứa quá nhiều lần. Biết không thể níu kéo được vợ, anh C.V.T bày trò giành quyền nuôi con, hay tự vẽ ra các khoản nợ hàng chục triệu đồng để yêu cầu chị Đ.T.L phải gánh trả. Thế nhưng, hội đồng xét xử đã bác bỏ những yêu cầu của bị đơn vì không đủ chứng cứ. Tòa đã ra quyết định chấp thuận yêu cầu khởi kiện của chị Đ.T.L về yêu cầu ly hôn đối với anh C.V.T.

Sau khi ly hôn, chị Đ.T.L đưa con ra Phước Bình (Phước Long) thuê nhà trọ để làm công nhân trong một xưởng chế biến hạt điều. Tết vừa rồi, chị Đ.T.L đưa con về thăm ông bà hai bên nội ngoại. Ai cũng mừng cho chị đã mạnh dạn tự giải thoát cho mình khỏi người chồng nghiện ngập, vũ phu để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn.

T. Phong

  • Từ khóa
107820

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu