Thứ 4, 05/11/2025 18:50:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 15:32, 28/02/2016 GMT+7

Hôn nhân bất hạnh khi “đồng sàng dị mộng”!

Chủ nhật, 28/02/2016 | 15:32:00 524 lượt xem

Chị Ngọc Mai thân mến!

BP - Chúng em tình cờ quen nhau trên chuyến du lịch “về nguồn” cách đây 3 năm. Cùng làm việc ở thị xã nên chúng em nhanh chóng làm bạn rồi yêu nhau. Bạn bè rất ủng hộ và thường bảo chúng em là cặp “trai tài gái sắc”. Ba mẹ em rất ưng ý khi anh đến thăm gia đình. Nhưng vì giữ ý nên em vẫn chưa về gặp ba mẹ anh.

Gần đây, khi xác định đi đến hôn nhân thì em mới cùng về gặp ba mẹ anh. Thoạt nhìn thấy ba anh, tim em như thắt lại. Ở ông, mọi thứ đều cuốn hút đến kỳ lạ. Từ ánh mắt, nụ cười đến giọng nói, tất cả đều toát lên vẻ lịch lãm. Nhất là khi ông nói chuyện thì thật uyên bác. Em nhận ra, người yêu của em chỉ là một phiên bản khiếm khuyết của ông. Kể từ khi gặp ông, giọng nói, nụ cười... của ông luôn ám ảnh em.

Suy nghĩ giằng xé khiến em rất đau khổ. Nhưng càng trốn tránh thì lòng em lại càng cháy lên nỗi nhớ ông. Có những buổi đang làm việc, không ngăn nổi nỗi nhớ ông dày vò, em liền gọi điện thoại cho ông giả vờ hỏi thăm về bạn trai để được nghe ông nói. Giọng em hoảng hốt khiến ông lo lắng tưởng chúng em giận nhau...

Rồi một lần không kiềm chế được lòng mình, em đã đến nhà anh giữa đêm khuya khi biết anh và mẹ đi về quê dự đám cưới người họ hàng. Đêm hôm ấy, em đã nói với ông tất cả ý nghĩ cào xé trong lòng em, khát khao, những nỗi nhớ mà em dành cho ông... Rồi như một trò đùa nghiệt ngã của số phận, em và ông đã ôm nhau ngủ. Tỉnh dậy, em không hề cảm thấy hối tiếc, còn ông thì có vẻ như suy sụp vì cảm giác tội lỗi giày vò.

Cũng vì yêu ông mà em đành dối trá với con trai ông. Khi anh về, em đã vờ như rất hạnh phúc. Bây giờ, em vừa muốn làm đám cưới với anh để được nhìn thấy ba chồng mỗi ngày nhưng vừa muốn trốn chạy vì em biết mình có tội với anh. Em nên làm gì lúc này?           

G.B (Lộc Ninh)

***

G.B thân mến!

Nếu em thuận theo lẽ tự nhiên cũng như thuận theo luân thường đạo lý để yêu người con trai thì em là một người rất may mắn và hạnh phúc. Nhưng em đã không hài lòng và biết giữ gìn hạnh phúc đó. Là người có học hành đàng hoàng mà sao em lại cư xử như vậy? Đành rằng, “gái ham tài, trai ham sắc”, em có thể ngưỡng mộ một người đàn ông lớn tuổi và muốn chiếm đoạt được người đó nhưng khi người ta có giáo dục, có luân thường đạo lý thì sẽ biết cách chế ngự những tình cảm kiểu như thế. Em ngưỡng mộ ba của bạn trai cũng dễ hiểu, bởi một cô gái mới lớn như em sẽ khó làm ngơ trước tinh hoa phát tiết của một người ở cái tuổi chín chắn, có kiến thức uyên thâm và sự từng trải...

Ở đây, ba chồng tương lai của em rất đáng trách. Ông ấy đã không kiên quyết để thắng được phần “con” khi đối diện với con dâu tương lai. Điều đó khó có thể tha thứ được. Em cũng đáng trách khi tìm đến ông ấy lúc nửa đêm - một hoàn cảnh rất khó để người đàn ông thoát khỏi lưới tình khi cô gái chủ động tấn công. Nếu là người tự trọng, ông ấy sẽ rất đau khổ và bị dằn vặt suốt đời vì đã cướp người yêu của con trai? Đó sẽ là một điều cực kỳ nhục nhã nếu vợ con ông ấy biết.

Nếu chỉ vì mong được nhìn thấy ba chồng hằng ngày mà cưới thì tốt nhất em nên dừng lại. Điều đó xảy ra sẽ thành nghiệp chướng nặng nề suốt đời. Cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra, hậu quả em có lường hết được không? Đừng lừa dối bạn trai như thế. Anh ấy thật đáng thương và em không xứng đáng với tình cảm của người con trai đó. Chị khuyên em hãy tìm lý do chia tay và ra đi lặng lẽ.

Ngọc Mai

  • Từ khóa
107754

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?