Ấn tượng nhất với chúng tôi về gia đình ông Thao - bà Khánh là cả 10 người con đều có trình độ đại học, cao đẳng, là cán bộ, công chức nhà nước, đảng viên gương mẫu. Khi được hỏi về bí quyết nuôi 10 người con ăn học thành tài, bà Khánh chia sẻ: “Trước đây, có lúc gia đình tôi phải chạy ăn từng bữa nhưng các con đều chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cha mẹ. Đó là động lực để vợ chồng tôi cố gắng vượt qua”.
Vợ chồng ông Thao - bà Khánh
Hơn nửa thế kỷ vất vả vì con cháu, đến nay ông bà là cặp vợ chồng cao niên hạnh phúc nhất xã Minh Thành, khi cả 10 người con trưởng thành, có công việc ổn định và tích cực đóng góp cho xã hội. Con trai đầu Trần Quyết Chiến (62 tuổi) nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Minh Thành, được nhiều người biết đến là thầy giáo tận tụy, tâm huyết với nghề. Các con: Trần Văn Châu, Trần Minh Hoàng, Trần Quang Tuyến và Trần Quang Thiện là những giáo viên dạy giỏi, yêu nghề, đang dạy học ở các trường trên địa bàn huyện Chơn Thành. 7 người con dâu của ông bà đều là cán bộ, công chức trong ngành giáo dục.
Hiện ông bà sống với vợ chồng người con trai út Trần Quang Thiện - Trương Thị Hạnh. Ông bà thực sự trở thành “cây cao bóng cả” tỏa bóng mát cho gia đình “tam đại đồng đường”. 3 thế hệ cùng sinh sống 20 năm qua luôn được mọi người quý mến.
| Bà Khánh cho rằng, để giữ được hơi ấm của gia đình, điều quan trọng nhất là phải biết giữ sự công bằng giữa các thành viên với nhau, tuyệt đối không được thiên vị. Phải làm gương cho con cháu và phán đoán được tâm lý phát triển của con trẻ mà lựa lời bảo ban riêng, tránh trách móc con cháu ở chỗ đông người... Bí quyết này cũng được các con dâu bà ghi nhớ để truyền lại cho các thế hệ con cháu. |
Đến gia đình ông Thao, ai cũng cảm thấy đó là một gia đình ấm áp, tràn đầy hạnh phúc với những đứa trẻ ngoan hiền, lễ phép. Các con dâu, cháu dâu đến từ nhiều vùng miền với tập tục sinh hoạt khác nhau nhưng khi về sống trong đại gia đình đều nhanh chóng học hỏi, hòa nhập với nền nếp nhà chồng. Ông bà không bao giờ phân biệt dâu, rể. Trước khi ở riêng, các con đều chung sống với ông bà từ 1-2 năm. Hiểu nếp sống của gia đình, đến nay các con dâu ai cũng thường xuyên qua lại, chăm sóc ông bà như cha mẹ ruột. Bà Khánh chia sẻ: Sống ở đời không ai tránh khỏi sai sót nhưng quan trọng nhất là phải biết cách ứng xử như thế nào cho phù hợp và đúng lúc, đúng nơi.
Vợ chồng ông Thao - bà Khánh hiện có 25 cháu, 15 chắt. Để giữ nếp nhà, ông bà thường xuyên họp mặt gia đình vào ngày giỗ hoặc lễ, tết để nhắc nhở con cháu biết trọng lễ nghĩa. Dù con ruột hay dâu, rể, ông bà đều răn dạy phải giữ đạo hiếu với ông bà, cha mẹ, tổ tiên và sống chan hòa với hàng xóm, nuôi dưỡng tình cảm theo lời người xưa “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Đặc biệt, ông bà luôn giữ được nét truyền thống đẹp, đó là vào 7 giờ sáng mồng một tết Nguyên đán hằng năm, tất cả con cháu đều tập trung đông đủ để chúc thọ ông bà, cha mẹ.
Ở tuổi 85, bà Khánh vẫn minh mẫn, bế chắt, nấu cơm, thu vén nhà cửa. Ông Thao vẫn còn đủ sức khỏe giúp con cháu trông nom 4 ha cao su đang cho thu hoạch. Đó cũng là điều kiện, nền tảng để các con, cháu của ông bà yên tâm công tác, học tập và tích cực đóng góp cho sự phát triển chung.
Vũ Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026