Thứ 4, 05/11/2025 16:03:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 14:21, 19/10/2014 GMT+7

Có nên tiếp tục nuôi con riêng của vợ cũ?

Chủ nhật, 19/10/2014 | 14:21:00 321 lượt xem

Chị Ngọc Mai thân mến!

Tôi đã ly hôn hơn 1 năm và hiện nuôi bé gái hơn 3 tuổi. Mọi chuyện đều bình thường nếu như tôi không phát hiện đứa trẻ tôi đang nuôi không phải là con ruột. Biết sự thật, tôi rất sốc.

Trước đây, tôi cũng có một gia đình hạnh phúc bên vợ và hai cô con gái, bé lớn 5 tuổi và bé út 2 tuổi. Từ khi tôi nhận công tác ở xa, cách nhà 50 cây số thì vợ tôi nhiều biểu hiện rất lạ. Chồng đi xa về không tỏ ra mừng vui, trong khi lại thích đàn đúm bên ngoài và trưng diện thấy rõ.

Những hôm tôi được nghỉ ở nhà là vợ đi thâu trưa. Cô ấy nói, anh đi nhiều, giờ phải phụ em làm việc nhà rồi để mặc tôi tự lo cơm nước, con thì gửi ở trường cả ngày.

Tôi đã nhỏ to khuyên nhủ, nhưng vợ không nghe. Cô ấy thường xuyên nói dối bận việc cơ quan để đi chơi. Vì tôi có một người quen làm cùng cô ấy nên biết. Thương hai con nên tôi cố nén bực bội mà nhẹ nhàng khuyên răn, nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng rồi đâu vẫn hoàn đấy. Khi không thể níu kéo được nữa thì chúng tôi ly hôn. Cô ấy nhận nuôi con gái lớn, bé út ở với tôi.

Gần đây, do bé bị bệnh liên quan đến xét nghiệm và truyền máu, tôi vô tình biết được bé không phải là con ruột của mình. Tôi rất thương bé vì nuôi từ nhỏ, bé lại rất thông minh và hiếu động. Cứ mỗi sáng tôi đi làm là bé vòng tay chào và chiều về thì sà vào lòng tôi, ríu rít đủ chuyện.

Giờ tôi rất khó xử, không lẽ tôi lại đi nuôi con người khác trong khi con ruột thì không được nuôi. Tôi có nên trả bé về cho mẹ của bé và thường xuyên tới thăm không? Tôi được biết hiện giờ, vợ cũ vẫn đang rất ham chơi, bay nhảy như gái chưa chồng, đứa con gái lớn đã đưa về sống với ông bà ngoại.

Nam Anh (Đồng Phú)

Anh Nam Anh thân mến!

Đọc tâm sự của anh, tôi mừng vì sự đắn đo của anh trước quyết định liên quan đến bản thân và cả đứa bé. Bởi không ít người khi nghe tin mình “bị cắm sừng” thường nổi giận lôi đình mà đem trả bé về ngay cho mẹ nó không chút đắn đo.

Ở đời thường có nhân quả, chuyện tốt anh làm, sau này lớn lên, biết sự thật, bé sẽ càng yêu thương anh hơn. Phụ nữ có con, đi thêm bước nữa mới khó chứ đàn ông thì không khó lắm đâu. Trẻ con không có tội, cô bé như một thiên thần hàng ngày đem lại niềm vui cho anh. Và trong lúc này, cô bé rất cần anh. Bởi với tính cách một người mẹ như vợ cũ của anh thì thật khó mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con. Nếu anh trả bé lại cho mẹ, liệu bé có được quan tâm và yêu thương như hiện nay không? Hay lại bị bỏ mặc vì lối sống buông thả của mẹ? Điều anh đang đắn đo cũng giúp tôi tin anh rất thương bé, dù dòng máu chảy trong người đứa trẻ không phải của anh. Tôi cảm nhận anh là người nhân hậu và sẽ mang lại hạnh phúc cho bé.

Ngọc Mai 

 

 

  • Từ khóa
107544

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?