Thứ 5, 09/05/2024 12:03:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 10:42, 26/02/2013 GMT+7

Cầu duyên

Thứ 3, 26/02/2013 | 10:42:00 742 lượt xem

Nhìn con gái đã qua tuổi ba mươi mà chưa đả động gì đến chuyện chồng con, suốt ngày vùi đầu vào công việc, mẹ chị không khỏi sốt ruột. Nhờ người mai mối hết đám này đám nọ nhưng chẳng thành, bà lại cúng bái để cắt “tiền duyên” cho chị.

    Thấy mẹ lo lắng như vậy, chị thương lắm nhưng tính chị vốn thủng thẳng “chuyện gì đến nó sẽ đến”. Chị cũng tin vào duyên phận nhưng không tin vào chuyện khấn vái này nọ.

    Cầu duyên
     

    Vừa ăn Tết xong, nghe mấy bà bạn kháo nhau chuyện lên chùa cầu duyên linh nghiệm, mẹ hối thúc chị đi. Dù đã lấy cớ bận việc nhưng bà cứ nhất quyết đến rằm tháng giêng, chị phải theo bà lên chùa. Nghĩ đến đường sá xa xôi và công việc dồn ứ sau Tết cần phải giải quyết, chị thấy nản. Nhưng biết không thể chống lại mẹ, chị đành tặc lưỡi chiều theo ý bà. Thế là, hai mẹ con chuẩn bị sắm sửa lễ vật lên chùa.


    Vào rằm tháng giêng, người đến chùa thắp hương đông như hội. Chen chúc một hồi lâu, hai mẹ con mới dâng được lễ vật ở điện chính. Mẹ đã cẩn thận dặn dò chị lời cầu duyên ở nhà nhưng lên đến chùa, chị chẳng nhớ trọn vẹn nên cầu duyên thì ít mà cầu cho sức khỏe, công việc, gia đình thì nhiều. Hôm đó, lễ Phật xong đã đến tầm trưa, nhà chùa lại đãi cơm chay cho khách nên mẹ con chị ăn trưa tại chùa. Mẹ chị hào hứng hỏi: “Con có cầu đúng như lời mẹ dặn không? Nhất định năm nay con phải cưới chồng đó”. Chị chỉ biết ậm ừ gật đầu cho mẹ vui… 

    Vốn không quen ăn chay, chị uể oải nhai từng miếng. Không khí nhà ăn đang yên tĩnh bỗng dưng xôn xao vì tiếng kêu thất thanh. Khách dùng cơm bỏ đũa dồn lại phía góc cuối gian phòng. Ở đó, người đàn ông trạc chừng bốn mươi tuổi đỡ trên tay một bà cụ đang lên cơn co giật. Vốn là bác sĩ chuyên khoa tim mạch, chị phản ứng ngay tức thì. Nhờ được sơ cứu kịp thời, bà cụ đã qua cơn nguy kịch. Chị đi cùng xe cấp cứu đưa bà cụ đến bệnh viện rồi mới quay về chùa đón mẹ. Người đàn ông rối rít cảm ơn và xin địa chỉ của chị. Sau ngày hôm đó, chị lại tất bật với công việc của mình và cũng quên luôn chuyện đã xảy ra.

    Hai ngày sau, người con trai cùng mẹ mang quà đến nhà chị. Nghe chuyện, chị mới biết, bà mẹ vốn mắc bệnh tim và vì lặn lội đường xá xa xôi đưa con lên chùa cầu duyên nên mới bị đột quỵ. Hai bà mẹ cùng chung nỗi niềm gặp nhau như cá gặp nước, mải mê trò chuyện, khiến anh và chị ngượng ngùng chỉ biết nhìn nhau cười lặng lẽ. Anh kể mình là phóng viên của một tờ báo khoa học, do yêu cầu công việc nay đây mai đó nên chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện yêu đương. Bởi vậy, gần bốn mươi mà vẫn làm lính phòng không. Anh ngỏ ý mời chị dự buổi hội thảo sắp tới của tòa soạn mình khi nghe chị kể về chuyên ngành mà mình đang theo đuổi. Lần đầu tiên, chị thấy thoải mái trò chuyện với một người đàn ông từ sau những lần mai mối không thành.

    Cầu duyên 1
     

    Chiều nay, anh gọi điện nhắc chị về buổi hội thảo và dặn chị đến sớm, anh sẽ đón ở cổng tòa soạn. Nghe máy xong, chị xin về sớm để đi làm tóc và mua bộ đầm mới…

    Hình như chị bắt đầu tin vào chuyện lên chùa cầu duyên…

    (Theo phunuonline)

    • Từ khóa
    107181

    Ý kiến ()

    0 / 500 ký tự
    Đang tải dữ liệu